Tên khủng bố ở Nice gửi 84.000 USD cho gia đình trước khi gây ra vụ tấn công

ANTĐ -Mohamed Bouhlel đã gửi cho gia đình 84.000 USD, chỉ vài ngày trước khi gây ra sự tấn công khủng bố tàn bạo bằng xe tải, nhằm vào đám đông người xem bắn pháo hoa và đang vui chơi trong Ngày Quốc khánh Pháp (14-7), gây ra cái chết cho 84 người, trong đó có 10 trẻ nhỏ.

Tên khủng bố ở Nice gửi 84.000 USD cho gia đình trước khi gây ra vụ tấn công ảnh 1

84 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Nice, Pháp, hôm 14-7

Anh trai của tên khủng bố là Jaber tiết lộ rằng, Mohamed Bouhlel đã thuyết phục bạn bè đưa lén một lượng tiền khổng lồ cho người thân tại quê nhà ở Msaken, Tunisia.

Mặc dù sống ở Pháp, nhưng Bouhlel vẫn thường xuyên gửi một khoản tiền nhỏ cho gia đình trong suốt bốn năm qua. Jaber thừa nhận, họ đã rất ngạc nhiên bởi lượng tiền lần này Bouhlel gửi về là quá lớn.

Trong khi đó, cha của Bouhlel, ông Monthir hôm 16-7 tiết lộ, trước đây con trai ông có lúc tinh thần không được ổn định, và thỉnh thoảng có những hành động bạo lực, đã từng trải qua điều trị tâm thần.

Ông Monthir thừa nhận đã lâu không gặp con trai mình, kể từ khi Bouhlel chuyển tới Pháp sống, và hầu như không nghe được tin tức gì từ cậu ta. Lần liên lạc cuối cùng của ông là một cuộc gọi điện thoại nhân lễ Eid của người Hồi giáo, đúng một tuần trước khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng này, nhưng ông cũng không nhận thấy bất cứ điều gì lạ từ Bouhlel.

Cảnh sát đã tìm thấy chứng minh thư của Bouhlel trong buồng lái xe tải, sau khi hắn bị bắn chết. Người ta tin là hắn đã thuê chiếc xe tải để gây ra vụ tấn công giết người hàng loạt này từ một công trường gần Nice.

Các nhà chức trách sau đó cũng đã tìm thấy súng trong căn hộ của hắn ở ngoại ô phía bắc thành phố.

Neighbour Yasmine, 40 tuổi, một người sống gần nhà với tên khủng bố cho biết: "Mỗi khi gặp Bouhlel, anh ta luôn gây cho tôi một cảm giác khó chịu, hắn rất lạnh nhạt, và nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói bất cứ điều gì. Tôi đã cố gắng ít nhất là một lời chào thân thiện, nhưng người này không nói 'xin chào', thậm chí cũng chẳng thèm gật đầu. Tôi có thể cảm nhận là lúc nào người anh ta cũng có hơi rượu”.

Một người bạn của Bouhlel, tên là Amel tiết lộ, kể từ khi Bouhlel và người vợ cũ Walid Hamou ly dị vào năm 2012, anh ta trở nên chán nản và hay cáu gắt.

"Mọi người nói là Bouhlel đã trở nên cực đoan bởi những người Hồi giáo, nhưng tôi biết anh ấy không bao giờ đi đến nhà thờ Hồi giáo, và cũng không theo lễ Ramadan (một trong những lễ hội quan trọng của người Hồi giáo)", cô Amel nói.