Tên cướp ngân hàng tại Chương Mỹ lộ mặt cờ bạc, thua "tài xỉu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Gia đình là quan trọng nhất mà không còn thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì... Tôi đã uống cạn can bia dù bản thân không biết uống rượu, bia rồi quyết định gây án và tôi đã chọn ngân hàng làm mục tiêu để cướp" - Đó là lời khai của Vũ Văn Lịch, đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Thành An ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Như ANTĐ thông tin, liên quan đến vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch Phú Mỹ Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thành An, ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (xảy ra hôm 21-4); thực hiện chỉ đạo sát sao của Giám đốc CATP Hà Nội, liên tục trong gần 2 ngày vừa qua và đến rạng sáng nay 23-4, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt thủ phạm gây án là Vũ Văn Lịch, SN 1985, trú tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Nam Định.

Theo lời khai của đối tượng, do nợ nần cờ bạc nên đã từng phải bán nhà để trả nợ. Sau nhiều lần phải đứng ra "gánh nợ" cho người thân, hơn 1 năm trước, Lịch trở về nhà xin bố mẹ trả giúp số tiền 200 triệu đồng, nhưng bị từ chối. "Bất mãn, tôi tuyên bố với gia đình sẽ phạm pháp. Nhưng thời điểm đó, tôi không có can đảm” - Vũ Văn Lịch khai nhận tại cơ quan điều tra (CQĐT), sáng 23-4.

Hình ảnh Vũ Văn Lịch rời khỏi ngân hàng sau khi cướp tài sản

Hình ảnh Vũ Văn Lịch rời khỏi ngân hàng sau khi cướp tài sản

Bị gia đình từ chối giúp đỡ, Vũ Văn Lịch tiếp tục đi làm công nhân để lấy tiền trả nợ, nhưng vì số tiền quá lớn, không thể trả được. Cũng trong thời gian này, Lịch có liên hệ với vợ nhưng được biết vợ của gã đang hoàn tất thủ tục pháp lý để ly hôn. Buồn chán, mất niềm tin vào cuộc sống, cùng với suy nghĩ có cố gắng thế nào cũng không thể trả được nợ, gia đình cũng không còn trông cậy được nên đối tượng đã nghĩ đến việc... gây án cướp tài sản.

Đối tượng sử dụng xe máy trong quá trình đi gây án

Đối tượng sử dụng xe máy trong quá trình đi gây án

“Hôm đó, tôi đã uống cả một can bia rồi quyết định gây án nhằm vào phòng giao dịch của ngân hàng” - Lịch trần tình.

Sáng 21-4, Lịch mua xăng cho vào chai, lấy con dao bầu ở lán trại nơi gã đang làm thuê để làm hung khí gây án. Đối tượng còn mang theo bật lửa với suy nghĩ nếu sau khi lấy được tiền, bị truy đuổi sẽ... tự thiêu.

Chiều 21-4, khi đến phòng giao dịch ngân hàng, Lịch dùng dao và xăng đe dọa nhân viên, ép những người này cho tiền vào ba lô của mình. Khi nhân viên ngân hàng không làm theo, Lịch liền đổ xăng lên người đe dọa và đạt được ý đồ. Lấy được tiền, đối tượng bỏ đi.

Cơ quan công an lấy lời khai của Vũ Văn Lịch

Cơ quan công an lấy lời khai của Vũ Văn Lịch

Sau khi gây án, Lịch về khu lán trại làm thuê ngủ và làm việc bình thường cho đến khi bị bắt.

Vũ Văn Lịch tại trụ sở CQĐT

Vũ Văn Lịch tại trụ sở CQĐT

Cùng với tường trình có tính chất đổ lỗi cho gia đình như trên, cơ quan Công an đã đấu tranh và đối tượng Lịch khai nhận tiếp về động cơ gây án là do chơi "tài xỉu" trên mạng Internet bị thua và đang nợ tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Số tiền cướp được Lịch mua 1 điện thoại di động, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng. Đối tượng đã kịp sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng Internet trước khi bị bắt. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động OPPO A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của Lịch...

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.