Tên cướp "giàu có"

ANTĐ - Bị người dân và tài xế taxi vây bắt khi vừa thực hiện hành vi cướp giật túi xách của một phụ nữ, tuy nhiên tại cơ quan điều tra, đối tượng vẫn một mực chối tội và leo lẻo rằng, gia đình rất giàu có, không tội gì phải đi cướp giật...
Mãi cho tới trưa 24-9, đối tượng Nguyễn Minh Thắng (35 tuổi, trú tại phường 17, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh), một trong hai nghi can thực hiện hành vi giật giỏ xách táo tợn của một phụ nữ trên đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) mới chịu khai nhận hành vi cướp, giật.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23-9, nhiều người đi đường nghe tiếng tri hô cướp của một phụ nữ ở khu vực nhà số 134/1 đường Tô Hiến Thành. Liền đó, nhiều người phát hiện có hai thanh niên chạy xe gắn máy với tốc độ cao với nhiều biểu hiện khả nghi nên một tài xế taxi đã quay xe, chặn đầu khiến hai thanh niên khiến cả hai ngã xuống đường. 

Tên cướp "giàu có" ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Minh Thắng tại cơ quan công an


Lúc này đối tượng cầm lái dựng xe chạy thoát còn đối tượng ngồi sau bị người dân và lực lượng bảo vệ của một công ty gần đó chạy lại khống chế, bàn giao cho CAP 15. 
Nạn nhân vụ cướp cho biết, vừa ra ngân hàng rút 80 triệu đồng, khi đi tới số nhà trên thì bị cướp.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Thắng không thừa nhận hành vi cướp mà còn quanh co, nói rằng nhà đối tượng mở công ty mua bán hàng đa cấp ở quận Bình Thạnh và rất giàu nên không có lý do gì phải đi cướp(!). 
Tuy nhiên đến trưa ngày 24-9, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng cho biết đã theo dõi nạn nhân từ ngay cửa ngân hàng. 
Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao lên CAQ 10 xử lý theo đúng thầm quyền.