Ca sỹ “Sao Mai điểm hẹn” Đông Hùng:

“Tay ngang” thử lửa ở sân chơi lớn

ANTĐ - Nguyễn Đông Hùng ở ngoài là một chàng trai trẻ có phong cách riêng, không những về âm nhạc mà còn về phong cách thời trang, nghệ thuật. Nếu không ca hát, không trở thành VĐV, Đông Hùng có lẽ sẽ theo nghề họa sỹ vì được nhận xét là có chút năng khiếu hội họa. 

Suýt trở thành vận động viên

Từ năm 4 tuổi, Đông Hùng đã được bố mẹ cho đi học võ tại trung tâm của VĐV Wushu Thúy Hiền. Chỉ 2 năm sau, cậu lại tiếp tục theo học Karatedo và lên được đai nâu. Ban đầu với ý định “học cho khỏe người”, nhưng việc luyện tập từ bé đã khiến cho Đông Hùng nuôi dưỡng tình yêu đối với thể thao. Chàng ca sỹ 20 tuổi bây giờ, suýt nữa đã trở thành một VĐV chuyên nghiệp, “Bố mẹ không quyết liệt là em theo luôn đấy”, Đông Hùng chia sẻ. Bẵng đi một thời gian cậu tiếp tục ghi tên ở một CLB Bóng ném ở Hà Nội khi đang học lớp 8. Sự nghiêm túc trong rèn luyện cùng lợi thế về chiều cao (1,74m), Đông Hùng lọt vào mắt xanh của nhiều tuyển trạch viên và chút nữa cũng đã trở thành thành viên của Đội tuyển trẻ Việt Nam thi đấu ở Sea Games 24. Thấy con trai một mực đòi đi thi đấu, cha mẹ Đông Hùng cũng tìm hiểu thông tin nhiều nơi. Nhưng rồi thấy con mình tuy có tố chất nhưng chưa đủ khả năng để vượt qua những áp lực của môi trường thể thao chuyên nghiệp, giàu tính cạnh tranh, bố mẹ cậu nhẫn nại thuyết phục con tập trung vào việc học văn hóa.

Ước mơ bóng ném không thành, Đông Hùng hàng ngày vẫn luyện tập những môn thể thao khác như cầu lông, bóng đá, quần vợt… để tăng cường sức khỏe, cũng một phần là vì “thói quen khó bỏ”. Cho đến bây giờ, chàng trai 20 tuổi vẫn đều đặn chơi thể thao và tập thể hình để giữ “phom” người. Nhưng quan trọng hơn, cậu ý thức được việc tập luyện sẽ giúp ích cho việc luyện thanh, phân phối sức lực trong những buổi biểu diễn dài hơi. 

Cái duyên với Sao Mai điểm hẹn

Sớm bộc lộ thiên hướng thể thao nhưng mãi đến những năm học cấp 3, năng khiếu âm nhạc của Đông Hùng mới được “khai quật”. Trong một buổi diễn văn nghệ tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi Hùng theo học, tiết mục được bổ sung phút chót của cậu bất ngờ “được khen”. Lần đầu tiên cầm micro mà nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi, niềm đam mê ca hát trong cậu em út của SMĐH bắt đầu được khơi dậy. Sau khi trúng tuyển chuyên ngành Marketing ở trường ĐH Thương mại Hà Nội, Đông Hùng tham gia tích cực vào các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường. Đảm đương nhiệm vụ hát chính trong IShuffle - ban nhạc sinh viên cá tính của khoa Quốc tế trường ĐH Quốc gia Hà Nội, xuất hiện ở một số sân khấu nhỏ ở các phòng trà và quán cà phê, Đông Hùng “bỏ túi” được  một số kỹ năng biểu diễn. 

Bước ngoặt quan trọng đã đến sau hơn một năm được dìu dắt bởi đàn chị Mai Trang - giọng hát đầy nội lực của SMĐH 2006, Đông Hùng đánh liều nộp đơn đăng ký thử giọng. Đi thi không quan trọng thắng thua, chính bản thân chàng sinh viên Thương Mại cũng không ngờ mình lọt sâu đến thế. Cũng bởi thế mà cho dù vào đến vòng chung kết, lúc vừa trẻ về tuổi tác, vừa “non” tuổi nghề, dù đã lựa chọn rất nhiều nhưng chưa thể định hình được phong cách. Sau hai đêm thi đầu tiên khá nhạt nhòa, Đông Hùng chỉ bắt đầu “lột xác” trong đêm nhạc rock với “Trả lại cho em” của nhạc sỹ Dương Cầm. Tuy nhiên, phần trình diễn ca khúc “Radio” trong đêm thi thứ 4 mới giúp cái tên Nguyễn Đông Hùng thực sự ghi điểm trong mắt khán giả lẫn Hội đồng nghệ thuật. 

Vẫn bị mắng như thường

Bẵng đi một thời gian sau khi đạt giải Triển vọng ở SMĐH, Đông Hùng im hơi lặng tiếng trên thị trường âm nhạc. Chàng em út ngày nào hóa ra đang tập trung thời gian để trau dồi nhạc lý ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng như đi diễn ở… các phòng trà, các quán cà phê. Không cứ gì sân khấu lớn, Đông Hùng khẳng định, “được hát ở những nơi như vậy khiến tôi được hòa mình với khán giả hơn, bổ sung cho tôi kỹ năng biểu diễn còn thiếu”. Xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích với “Về nghe gió kể” của nhạc sỹ Hoàng Anh Minh, Đông Hùng gây bất ngờ cho giới chuyên môn với lối hát mộc mạc, trong sáng nhưng đậm chất trữ tình. 

Nguyễn Đông Hùng ở ngoài là một chàng trai trẻ có phong cách riêng, không những về âm nhạc mà còn về phong cách thời trang, nghệ thuật. Nếu không ca hát, không trở thành VĐV, Đông Hùng có lẽ sẽ theo nghề họa sỹ vì được nhận xét là có chút năng khiếu hội họa. Bận rộn với lịch học và biểu diễn, Đông Hùng vẫn lang thang ở các quán nước, đi xem phim cùng bạn bè hay rình đón sản phẩm của Il Divo hay Maroon 5, hai ban nhạc Hùng đã thần tượng từ lâu. Đông Hùng chia sẻ, bất cứ khi nào mắc lỗi trong những lúc tập, cậu “vẫn bị các thầy cô và các anh em trong ban nhạc IShuffle mắng như thường”. Nhìn lại những ngày tham gia SMĐH còn ngây ngô và thật thà, nhiều lúc còn ngại, không dám vận động khán giả bầu chọn cho mình, Đông Hùng tự nhận thấy mình đã dạn dĩ, tự tin hơn trước. Sau khi ra mắt hai video nhạc (MV) “Phụ nữ Việt” và “Một ngày nhìn lại”, anh sẽ đầu tư cho một video nhạc “chất” hơn, trước khi ra mắt tiếp hai singles trong năm nay.