Tây Ban Nha - Pháp: Ai đi giăng bẫy?

ANTĐ - Người ta bảo không có đội bóng nào muốn chạm trán với Tây Ban Nha trong lúc này. Nhưng có vẻ như người Pháp lại nghĩ khác… 

Tây Ban Nha - Pháp: Ai đi giăng bẫy?  ảnh 1

Sự vượt trội của Tây Ban Nha hiện được coi là sự lặp lại của đội tuyển Pháp cách đây hơn 1 thập kỷ. Sau khi đăng quang tại France 98, Les Bleus chiến thắng tại EURO 2000. Chỉ khác là, Tây Ban Nha vô địch EURO trước, sau đó mới bước lên đỉnh cao thế giới. Nếu đó là một vòng quay, Pháp đang bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Blanc, với hy vọng tái hiện lại giai đoạn hoàng kim của Les Bleu, bắt đầu theo cách của Tây Ban Nha: từ EURO. 

Giới truyền thông đang nhắc nhiều tới thành tích đối đầu rất tốt của Pháp với Tây Ban Nha, đặc biệt là tại các giải đấu chính thức. “Gà trống” Gaulois thua đội bóng xứ Iberia ở cả 3 trận giao hữu gần đây, nhưng lại thắng tại World Cup 2006 và EURO 2000. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cũng nghiêng về Pháp, điều có thể lý giải cho thất bại của các học trò Blanc trong trận đấu cuối cùng tại Bảng D với Thụy Điển: Đó có thể là một âm mưu!

Pháp khởi đầu cho EURO 2012 khá ấn tượng. Họ hoà 1-1 với Anh, thắng Ukraine 2-0, trước lúc bất ngờ thất bại dưới tay một Thụy Điển đã bị loại. Dường như Pháp muốn lựa chọn đối thủ tại tứ kết, là Tây Ban Nha hơn là Italia, đội đánh bại họ trong trận chung kết World Cup 2006. Theo logic của Blanc và người hâm mộ bóng đá Pháp, đối đầu với Tây Ban Nha dễ dàng hơn với Italia. Trong khi Azzurri vẫn là đội bóng rất khó nắm bắt “bộ mặt thật”, Tây Ban Nha là sự lựa chọn hợp lý hơn. Về mặt lý thuyết, đội bóng xứ Iberia mạnh hơn Italia, nhưng không phải là đối thủ nhiều toan tính. 

Thành công của Tây Ban Nha được xây dựng dựa trên nền tảng của Barcelona và thất bại của người khổng lồ xứ Catalan trên các mặt trận ở mùa giải năm nay cho thấy những hạn chế nhất định của đội bóng xứ sở đấu bò. Lối chơi tấn công của Tây Ban Nha thường gặp khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự, phản công tốt. Les Bleus dưới triều đại của Blans chính là hình mẫu của đội bóng như vậy. Họ bất bại 23 trận liên tiếp, là đội bóng thứ 7 trong lịch sử bóng đá thế giới tạo ra chuỗi bất bại dài như vậy trước lúc để thua Thụy Điển. 

Dù vậy, toan tính của Blanc có thành công hay không vẫn là câu hỏi lớn. Thực tế cho thấy, Tây Ban Nha cũng chưa phô bày bộ mặt thật, dù người ta chỉ trích rằng đoàn quân của Vicente del Bosque còn lâu mới tái hiện được hình ảnh như ở EURO 2008 và World Cup 2010. Có khi, người Pháp giăng ra cãi bẫy rồi lại phải chịu cảnh gậy ông đập lưng ông cũng chưa biết chừng!

Pháp sẽ chơi đôi công

HLV đội tuyển Pháp Laurent Blanc tuyên bố, Les Bleus sẽ chơi tấn công trong cuộc chạm trán với Tây Ban Nha: “Tôi đã xem rất kỹ băng ghi hình các trận đấu Croatia - Tây Ban Nha và Italia-Tây Ban Nha. Cả Croatia và Italia đều gây ra khó khăn cho người Tây Ban Nha. Họ tạo ra các cơ hội và có cơ hội để giành chiến thắng. Đây là sự khích lệ rất lớn cho đội tuyển Pháp và chúng tôi sẵn sàng chơi đôi công với họ”.

Chúng tôi biết phải làm gì

HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque công khai, đội bóng của ông luôn chơi với một số 9 bất chấp không đưa ra sân tiền đạo thực thụ nào ở trận mở màn tại EURO 2012. “Đã có những tranh cãi và chỉ trích dành cho chúng tôi. Dù vậy, vòng knock-out không giống như vòng đấu bảng và chúng tôi phải đánh bại Pháp mới có thể giành quyền đi tiếp. Chúng tôi biết phải làm gì để tốt cho đội bóng”, Del Bosque nói trên tờ AS.