Bảng B, 2h ngày 14-6:

Tây Ban Nha - Hà Lan: Nợ cũ khó đòi

ANTĐ - Sau trận chung kết World Cup 4 năm trước ở Nam Phi, người Hà Lan vẫn day dứt một món nợ cần phải trả trước người Tây Ban Nha. Nhưng dường như đây chưa phải thời điểm dành cho họ.

Robben (trái) và các đồng đội khó lòng đánh bại được ĐKVĐ Tây Ban Nha

Những gì xảy ra trong trận đấu cuối cùng ở  Johannesburg 4 năm trước chắc chắn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ. Trận đấu vốn được kỳ vọng là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng tôn thờ lối chơi tấn công trở thành một “võ đài”, khi trọng tài Howard Webb đã phải rút ra đến 14 thẻ vàng phạt cầu thủ hai đội. Trận đấu bị nát vụn bởi những pha bóng thô bạo, mà đỉnh điểm là cú đạp vào ngực Xabi Alonso của Nigel de Jong bên phía Hà Lan. Cú đạp mà sau đó được báo chí mô tả là một trong những pha bóng thô bạo nhất lịch sử World Cup. Một Hà Lan “xấu xí” đã phải trả giá  và cái đẹp của người Tây Ban Nha đã làm nên bàn thắng duy nhất của Iniesta trong hiệp phụ, đưa “Bò tót” lần đầu tiên bước lên đỉnh cao thế giới.

4 năm đã trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay và ĐT Hà Lan cũng vậy. Hà Lan chia tay Van Marwijk và trở lại với Van Gaal, như được trở lại với giá trị cũ, “cơn lốc da cam” đích thực ngày nào. Hà Lan bây giờ tấn công rực rỡ hơn, uyển chuyển hơn chứ không còn thô ráp và thực dụng như trước. Những trụ cột như Robben, Sneijder, Van Persie vẫn còn đó, nhưng được bổ sung những gương mặt mới đầy triển vọng, như Fer, Lens, Claise hay Depay. Đó là những niềm hy vọng cho sức sống mới của đội bóng áo cam. Nhưng chừng ấy liệu có đủ để họ trả được món nợ trước người Tây Ban Nha?

Như 4 năm trước, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên được đội hình “thế hệ vàng” của mình. Từ những Alonso, Xavi, Iniesta, Torres, Fabregas cho đến những Ramos, Pique… những quân cờ được xây dựng cho lối chơi tiqui-taca huyền ảo vẫn còn đó. Thậm chí, họ sẽ còn nguy hiểm hơn khi được bổ sung Diego Costa, một chân sút từng làm mưa làm gió ở châu Âu mùa giải vừa qua. Không biết Costa có thể ra sân trận này hay chưa, nhưng ngay cả khi không có anh, Tây Ban Nha của Del Bosque vẫn là một thách thức quá lớn với người Hà Lan ở trận đấu được coi là “chung kết” trong việc tranh ngôi đầu bảng này. 

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1

HLV Del Bosque – ĐT Tây Ban Nha: “Chúng tôi sẵn sàng đánh bại họ một lần nữa”

- Hà Lan đã thay đổi rất nhiều so với 4 năm trước. Chúng tôi luôn tôn trọng họ. Trận đấu này sẽ rất khó khăn cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chúng tôi đang rất tự tin và sẵn sàng đánh bại họ một lần nữa”.

HLV Van Gaal – ĐT Hà Lan: “Hà Lan không được phép chủ quan”

- Tôi nghĩ đây không phải là một trận đấu có thể mạo hiểm. Chúng tôi sẵn sàng chơi chắc chắn thay vì cứ lao lên tấn công. Hà Lan không được phép chủ quan vì ai cũng biết Tây Ban Nha mạnh như thế nào.