Giáo sư Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng

Táo quân 2012 sẽ rất thú vị

ANTĐ - Kiêm nhiệm rất nhiều vai trò, từ 1 nhân viên của FPT, diễn viên hài, hay nhiều lúc anh còn thể hiện tài cầm mic… Giáo sư Cù Trọng Xoay còn viết kịch bản hài, đặc biệt anh cũng tham gia viết kịch bản cho chương trình Táo quân 2012, một chương trình được công chúng chờ đợi nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

- Xin chào giáo sư Cù Trọng Xoay- Đinh Tiến Dũng. Sau thành công từ chương trình Cặp đôi hoàn hảo, cuộc sống và công việc của anh thế nào?

- Tôi trở thành một “con nợ”, ai gặp dù quen dù không cũng đều nói: “Hôm nọ tôi nhắn tin ủng hộ cho ông nhiều lắm, giờ ông tính sao?”. Tôi chỉ cười trừ: “Sao bác lại ngây thơ và dại dột thế?”. Ngoài ra tôi vẫn có một cuộc sống bận rộn như mọi khi.

- Anh kiêm nhiệm rất nhiều vai trò, từ một nhân viên của FPT, diễn viên hài, hay nhiều lúc anh còn thể hiện tài cầm mic… Dự định sắp tới của anh sẽ tiếp tục lấn sang sân chơi nào khác? Hay chỉ dừng lại ở những việc mà anh đã và đang làm?

- Tôi chia công việc làm hai loại, một là làm vì yêu thích, tôi sẽ làm mà không quan tâm quyền lợi vật chất, thậm chí mất tiền thêm. Còn hai là việc làm để kiếm tiền thì tôi sẽ chọn những công việc phù hợp để làm và sẽ kiếm tiền xứng đáng với những gì mình đóng góp. Khi tôi làm việc này tức là khoảng lặng cho những việc khác và ngược lại, công việc khác nhau giúp tôi cân bằng cuộc sống dễ hơn. Tôi cũng biết giới hạn khả năng của mình, nên bước đầu tôi chỉ dừng lại ở những việc mà tôi có thể làm tốt, chưa dám nghĩ thêm những việc khác.

- Được biết, anh còn tham gia chương trình Táo quân 2012. Anh có tự tin ở lĩnh vực này? Anh học viết kịch bản như thế nào?

- Tôi học từ nhiều người và học từ thực tế thành công hay thất bại của những sản phẩm tôi làm ra. Tự đúc rút kinh nghiệm và chọn các hướng viết cho mình. Tôi hiện đang viết kịch chủ yếu cho Đoàn kịch 2 Nhà hát kịch Tuổi trẻ, chỗ anh Chí Trung đang quản lý. Còn Táo quân thì tôi có tham gia một chút, không nhiều. Nói chung thật khó để nói tự tin hay không, tôi biết khả năng đến đâu và cũng biết mỗi vở kịch của mình chất lượng thế nào. Có những vở hay nhưng cũng có những vở chưa hay, thậm chí tệ hại. Nhưng điều đó cho tôi kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

- Anh hãy bật mí những điều mới lạ của Táo quân 2012 năm nay?

- Táo quân năm nay vẫn xoay quanh những vấn đề về dân sinh như vấn nạn tắc đường. Chúng tôi cũng tránh nêu những chuyện thương tâm trong chương trình. Hiện nay các nghệ sỹ đang tập luyện hết sức tích cực. Không khí tập luyện vui vẻ nên tôi nghĩ Táo quân năm nay sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị.

- Bận bịu trong công việc như vậy, thời gian rảnh rỗi anh thường làm những việc gì?

- Tôi thường ngủ hoặc là xem tivi, lướt web… Thi thoảng cũng chơi nhạc hoặc viết lách, đọc sách cập nhật thêm thông tin và kiến thức.

- Sau Cặp đôi hoàn hảo, anh có muốn tiếp tục tham gia những game show khác không? Có thể ví dụ như Trò chơi âm nhạc, Bước nhảy hoàn vũ…

- Trò chơi âm nhạc thì tôi chơi 2 lần rồi. Nhưng Bước nhảy hoàn vũ thì tôi không đủ tự tin vì tôi không muốn biến một môn nghệ thuật bay bổng này thành môn vật tự do.

- Được biết đến với cái tên Giáo sư Cù Trọng Xoay, khán giả nhiều khi còn không nhớ tên thật của anh. Điều đó có làm anh buồn?

- Không hề, tôi có tên riêng của mình để giữ cho riêng mình. Tên riêng đó tôi dành cho bạn bè, người thân, những người đã quá quen thuộc với tôi trước đó. Còn cái tên Cù Trọng Xoay là tên để tôi đi làm thêm. Và công việc làm thêm dành nụ cười cho mọi người nên mọi người nhớ đến tên đó cũng đúng. Với tôi tên nào cũng được, có người còn nhớ đến mình mà gọi là quá hạnh phúc rồi.

- Anh có thể chia sẻ Tết nguyên đán đáng nhớ nhất của anh?

- Tôi cũng không nhớ lắm, nhưng có lẽ đó là cái Tết năm 2006, khi đó tôi mới chuyển sang FPT làm được một thời gian. Nó đánh dấu một thời điểm thay đổi khá quan trọng trong tôi, vì lúc đó tôi có một “tiềm lực” kinh tế khá ổn định nên tôi lo lắng cho cái Tết của gia đình và người thân chu đáo hơn hẳn.

- Tết Nhâm Thìn 2012 anh sẽ dự định làm gì? Những điều anh chưa thực hiện được trước khi đến Tết 2012?

- Dự định của tôi thì nhiều, nhưng Tết thì chỉ dành cho việc nghỉ ngơi với gia đình và thăm nom chúc Tết họ hàng bạn bè. Còn sang năm mới, tôi đang ấp ủ một số dự án làm cho đối tượng học sinh và sinh viên. Tôi nghĩ món quà để tặng nhau trong cuộc sống vất vả này có lẽ không gì quý hơn những nụ cười. Nên tôi sẽ cố gắng hơn để có thể dành tặng nhiều hơn nữa món quà này cho mọi người.

Xin cảm ơn anh và chúc anh một năm mới hạnh phúc và may mắn!