Tạo khí thế mới

ANTĐ - Sắp tới nghỉ hưu bác định làm thêm gì không?

- Tôi định xin làm hợp đồng cho UBND phường.

- Ở đó người ta có đủ ban bệ rồi, ai người ta mướn một ông về hưu “quá đát” như bác?

- Xin làm chân loong toong hay bảo vệ, giữ xe không lấy lương là người ta nhận ngay thôi.

- Làm mà không ăn lương thì ở nhà ngắm bà vợ già còn hơn, hơi đâu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

- Mất cái này nhưng lại được cái khác. Làm ở phường còn thỉnh thoảng được xem thoát y vũ, mát mắt lắm.

- Ý bác là…?

- Hôm vừa rồi, để đón tân niên, có phường mời một vũ đoàn về diễn tại phòng họp của ủy ban. Các nữ vũ công được dịp khoe đùi, khoe rốn, khoe ngực hết cỡ khiến các cụ bần thần, thẫn thờ hết cả người. Nghe nói, sau buổi diễn nhiều cụ phải chạy về nhà uống thuốc điều hòa nhịp tim, huyết áp đấy.

- Chết, nơi công đường sao lại làm liều thế?

- Thì đầu năm cũng nên vui tươi, trẻ trung tạo khí thế, không lẽ lại mời mấy bà già lên đọc thơ lục bát oai vần.

- Nhưng nơi đây rất cần sự tôn nghiêm, trang trọng, ai lại để vũ công ăn mặc hở hang, rung, lắc “hàng họ” tít mù như vậy.

- Lương cán bộ phường rất thấp, thỉnh thoảng cũng phải “cải thiện” đời sống tinh thần cho họ, nếu không ai người ta thiết tha với công việc nữa.

- Nghe cũng có lí. Khi nào vũ đoàn đó trở lại bác nhớ gọi tôi đi xem với nhé. Ngắm mãi bà lão ở nhà, phát rồ cả người lên rồi.