Táng tận dìm đầu bà cụ 70 tuổi vào thau nước cho đến chết để cướp tiền

ANTD.VN -Đến nhà người quen chơi, thấy túi áo bà Tám (chủ nhà) dày cộm, đoán là có tiền nên Ngà ra tay sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 12h00 ngày 9-8, đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại nhà ông Hồ Thanh Phương (80 tuổi, ở ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Vào thời gian trên, Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi, trú ấp Thới Ngươn B, xã Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đến nhà của ông Phương chơi và nói chuyện với vợ ông Phương là Trần Thị Tám (70 tuổi). Trong lúc nói chuyện, Ngà thấy túi áo của bà Tám căng đầy, nghi là có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lúc bà Tám đi vào nhà tắm, Ngà từ phía sau dùng ca nhựa múc nước xối lên đầu bà Tám, rồi dùng tay đè đầu bà Tám vào trong thau nước cho đến chết. Sau đó, Ngà lấy tài sản trong túi áo bà Tám rồi bỏ đi.

Nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp cùng Phòng CSHS - Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra sự việc.

Qua điều tra, ngày 10-8, Công an Vĩnh Long đã bắt tạm giữ đối tượng Ngà, thu giữ 17,923 triệu đồng và 5 tờ vé số đài Bạc Liêu mở thưởng ngày 9-8-2016 và đang xác định số tài sản Ngà chiếm đoạt của bà Tám.

Tại cơ quan Công an, Ngà khai nhận do chơi cờ bạc, lô đề bị thua nhiều, nợ nần nhiều người nên nảy sinh đi cướp tài sản để trả nợ.

Hiện, Phòng CSHS - Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra.