Tặng quà, chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Thanh Oai

ANTD.VN - Sáng 1-2, phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, CATP Hà Nội phối hợp với CAH Thanh Oai tổ chức buổi trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai. 

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP; Thượng tá Tạ Văn Biên, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và Thượng tá Đặng Ái Xen, Phó Trưởng CAH Thanh Oai cùng dự buổi tặng quà.

50 phần quà Tết chắt chiu yêu thương, sẻ chia tình cảm "lá lành đùm lá rách" đã được các CBCS phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và CAH Thanh Oai trao tận tay các gia đình có con em bị tàn tật, chất độc màu da cam, thiểu năng trí tuệ.

Tất bật chuẩn bị quà cho các em nhỏ

Thượng tá Tạ Văn Biên chia sẻ: “Chương trình tặng quà Tết yêu thương xuân Mậu Tuất cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm cứu trợ về trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai là món quà của CBCS 2 đơn vị gửi đến các cháu với tấm lòng sẻ chia, hy vọng mỗi gia đình sẽ bớt khó khăn, và các cháu sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn bên gia đình”.

Những câu chuyện xúc động được gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt chia sẻ

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến trao phần quà của Hội Phụ nữ CATP cho đại diện Trung tâm

Những giọt nước mắt lăn dài trên má người nữ chiến sỹ trẻ khi nghe bà Lê Thị Soàn (51 tuổi, ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai) chia sẻ về số phận của những đứa trẻ con của bà: “Gia đình tôi có 4 đứa con, thì 3 cháu bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cháu lớn đã 27 tuổi, cháu nhỏ nhất cũng 14 tuổi, nhưng đến nay vẫn phải bế như em bé. Cả 3 cháu đều không thể tự chăm sóc cho bản thân. Hai vợ chồng tôi chỉ trông vào 3 sào ruộng để nuôi các con, phải cắt cử nhau ở nhà chăm sóc. Vì vậy mà kinh tế gia đình vô cùng eo hẹp. Nhìn những đứa con hơn 20 năm qua, nhiều khi tôi không giấu nổi nước mắt ngậm ngùi, xót xa”. 

Đại diện phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và CAH Thanh Oai trao quà Tết cho các em nhỏ 

50 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao đến các em nhỏ và gia đình

Cảm động trước tấm lòng của các CBCS - CATP Hà Nội, ông Bùi Xuân Văn, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai bày tỏ niềm biết ơn vì sự quan tâm, động viên các hoàn cảnh khó khăn tại trung nhân dịp Tết Mậu Tuất đang đến gần. Những món quà Tết nhỏ với ý nghĩa lớn sẽ góp phần giúp các em nhỏ nơi đây có cái Tết đủ đầy cả vật chất lẫn những yêu thương.

Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai, nơi các em được tập luyện phục hồi chức năng

Sự tận tình, chu đáo của các CBCS đã phần nào sưởi ấm những mảnh đời cơ cực trong dịp Tết đến xuân về

Được biết trong nhiều năm qua, phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát và CAH Thanh Oai đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh và thân nhân liệt sỹ, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những nơi xảy ra thiên tai, lũ lụt...

Các hoạt động trên đã phần nào động viên giúp đỡ về tinh thần và vật chất đối với nhân dân, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng dân.