Tân trang nhan sắc có giữ được chồng?

ANTĐ - Các spa, thẩm mỹ viện mọc lên như nấm - thỏa mãn khát khao của nhiều phụ nữ hiện đại. Nhưng cũng không ít người dở khóc dở cười khi phẫu thuật để “hoàn hảo” trong mắt chồng nhưng lại bị chồng chê. 
Tân trang nhan sắc có giữ được chồng?  ảnh 1


Ve sầu lột xác

Sinh đứa thứ hai xong, chị Trần Hồng Hạnh (khu tập thể Trung Tự, quận Đống Đa)  lên cân vù vù, bụng lúc nào cũng như đang mang thai tháng thứ 5. Hơn nữa, má chị lại bị nám nên mặt mũi lem nhem rất khó coi. Khi con còn bú mớm, chị không để ý đến thái độ của chồng. Nhưng cai sữa con, được nhàn nhã một chút thì chị mới nhận thấy chồng ít khi nhìn ngắm mình, cũng ít khi động đến người vợ. Đã thế, thỉnh thoảng anh còn buông một câu khiến chị chết điếng người: “Em mặc cái áo này chật quá nhỉ” hay “Con cẩn thận không mẹ ngồi vào là bẹp người”. Chị tự ti, cố giấu mình vào mấy bộ quần áo rộng thùng thình, tối thui, trông lại càng già. Chị chẳng dám đi đâu cùng chồng. 

Nhân dịp chồng đi công tác lâu ngày, chị gửi con cho bà ngoại và người giúp việc, theo lời quảng cáo đến thẩm mỹ viện hút mỡ bụng, mỡ đùi, quấn nóng, massage, chữa nám. Tiện thể, chị xăm mắt, môi, lông mày, cấy mi. Bộ ngực cai sữa con xong quắt queo lại, chị cũng độn chút nước biển, làm hồng nhũ hoa. Mất đứt hơn 100 triệu đồng và một thời gian bò lăn bò càng ra vì đau đớn, kiêng khem, nhưng chị ngót được 10 cân, có eo, có ngực. Nhìn mặt mình trong gương, mọi nét đều tròn trịa, cân đối, màu sắc hài hoà, chị ưng ý lắm. Phải cái, thằng con lớn bỗng nhiên cứ gườm gườm nhìn mẹ, nhất định không chịu ôm hôn chị chút chít như ngày trước. Còn thằng bé cứ mon men lại gần sờ ti mẹ là chị phải tránh, khiến nó lăn ra khóc ăn vạ. 

Chồng về, chị mặc thật đẹp, đón chồng ở sân bay. Vừa nhìn thấy vợ, anh đã giật mình, đánh rơi cả túi. Suốt chặng đường về, anh chẳng nói chẳng rằng, mặt đăm đăm, giận dữ. Về nhà, lại chứng kiến hai thằng con ốm o, xộc xệch, xa lạ nhìn bố mẹ, anh càng điên tiết: “Em nhìn em có một phần nào giống như ngày xưa không. Cứng đờ, vô cảm như con búp bê. Giống như anh đã cưới một người khác vậy. Nếu cái đống đồ giả đấy có thể làm cho em vui thì em cứ việc nhưng anh nói trước là anh không thích”. Chị như người bị rơi xuống vực, đầu tư bao nhiêu tiền bạc, chịu đựng đau đớn chỉ vì chồng, vậy mà… 

Cưa sừng… quá tay

Nhìn vào gương, thấy mình già nua, chị Mai Thị Đặng (phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng) quyết định lấy lại nhan sắc. Được bạn bè cổ vũ, chị thay toàn bộ tủ quần áo của mình bằng những trang phục mốt nhất. Áo cánh dơi, quần ống bó, dày đính nơ, đầu xù dài, vuốt keo. Chị trẻ ra đến chục tuổi. Hơn nữa, để đồng bộ, chị đánh phấn, tô son môi màu hồng cho trẻ. Chị sắm cả cái Vespa màu đỏ để cho hợp mốt. Thi thoảng, chị lại đưa móng tay lên cắn, cong ngón tay lên gí vào trán chồng “mắng yêu”, ngôn ngữ của chị cũng được bổ sung thêm một vài từ “teen” hơn như: “Không bít”, “sợ quá”, “ứ phải”, “hổng dám”…

Anh Đức, chồng chị lắc đầu: “Cưa sừng làm nghé” thì cũng phải lựa tuổi của mình. Gần 50 tuổi, sắp lên chức bà ngoại rồi mà bà ấy cứ ứ hự, thấy ghê. Quần áo thì cũn cỡn, hở ngang hở dọc, hàng xóm cứ nhìn thấy bà là xì xào, cười rinh rích. Già chừng này rồi mà còn phải “đánh đu” với vợ, ớn quá”. Hôm trước, đứa con trai dẫn bạn về sinh nhật, chị mặc một áo cổ trễ, quần soóc, đi tất đen, giày đính cườm, đeo thêm cái thắt lưng to bản ra tiếp bạn của con. Cả bọn xúm vào khen trẻ, chị thích lắm. Nhưng thằng con thì tối sầm mặt lại, bạn về, nó sẵng giọng: “Mẹ lố bịch vừa vừa thôi. Bạn con đang bảo mẹ già rồi mà “bỏi” quá đấy”. 

Ngày nay, nhiều người vợ đều “giác ngộ” rằng sắc đẹp, sự gợi cảm là một chất gây nghiện cực kì hiệu quả đối với phái nam nói chung và chồng mình nói riêng. Các bà dùng kế “ve sầu lột xác” hòng bỏ lại “cái vỏ” tuổi tác, tìm lại tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, tuổi nào cũng có vẻ đẹp và sự hài hòa riêng. Sẽ là quá vô duyên nếu như một bà mẹ 50 tuổi “tung tẩy” như con gái 18 tuổi. Sự giản dị, thân quen cũng có nét quyến rũ ngầm, khiến người đàn ông điêu đứng. Không ai thích người phụ nữ mà mình đã yêu, với lúm đồng tiền, với những ánh cười tinh nghịch lấp lánh trên những nếp nhăn nơi khóe mắt lại bị “biến dạng” vì thẩm mỹ. 

“Bề ngoài không phải là “chìa khóa” để trói buộc đàn ông, củng cố hôn nhân. Đa số đàn ông cho rằng họ cần một người phụ nữ thông minh, một người vợ thân thuộc, dịu dàng, ấm áp chứ không cần một con búp bê biết nói”, chuyên gia Trịnh Trung Hòa nhấn mạnh.