Tấn thảm kịch của gia đình nhân viên cảnh sát cuồng ghen

ANTD.VN - Sergei Gusyatnikov (38 tuổi) từng làm việc tại Cơ quan Kiểm soát ma túy, còn hiện nay đang là cảnh sát chống ma túy. 8 năm trước, Sergei đã cưới Yelena Verba làm vợ khi cô tròn 20 tuổi. Sau đó, đứa con trai đầu lòng chào đời. Gia đình họ vẫn được coi là kiểu mẫu dù Yelena kém chồng 10 tuổi. Tuy nhiên, ngày 5-1-2017, tấn thảm kịch đã xảy ra trong gia đình họ...

Yelena Verba và con trai

Kề dao vào cổ đe dọa vợ 

Ban đầu, vợ chồng Sergei phải đi thuê nhà để ở, sau đó mua được căn hộ chung cư trả góp trong 15 năm ở làng Goluboye, huyện Solnechnogorsky, tỉnh Matxcơva, Nga. Yelena là nhân viên tư vấn khách hàng tại Trung tâm ô tô ở Zelenograd, ngoại ô Matxcơva. Vào những lúc rảnh rỗi, Yelena còn làm thêm nghề trang điểm. Bạn bè chưa bao giờ nghe thấy cô phàn nàn về chồng mình. 

Theo ông Anton Matyushenko, luật sư của bà Anna Verba - mẹ đẻ của Yelena, vào tháng 6-2017, nhân dịp người con đỡ đầu của bà xuất ngũ, các thành viên trong gia đình đoàn tụ tại khu nhà nghỉ để cùng làm món thịt nướng Shashlik. Bà Anna đã kể rằng, khi mọi người đang vui vẻ, Sergei bất ngờ ghen tuông với người em đỡ đầu 20 tuổi của vợ mặc dù quan hệ của chị em họ hoàn toàn bình thường.

Sergei làm ầm ĩ lên, cãi nhau với vợ và cậu em. Cuộc cãi vã suýt dẫn đến ẩu đả. Sergei vu oan cho Yelena khiến mối quan hệ vợ chồng bị rạn nứt. Họ quyết định ly thân. Yelena đưa con trai đi du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ 1 tuần. Khi cô trở về, Sergei cùng mẹ đẻ đón con về khu nhà vườn ở tỉnh Tver nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Yelena đã đến thăm con.   

Cũng theo ông Matyushenko, với lý do muốn bắt đầu lại tất cả, Sergei đề nghị vợ cùng vào rừng đi dạo. Yelena sau đó kể lại với mẹ mình rằng, cô linh cảm thấy chuyện chẳng lành khi thấy Sergei lần đầu tiên mang theo mấy đồ vật của người cha quá cố. Tuy vậy, cô vẫn đồng ý đi cùng. Khi ở trong rừng, Sergei tấn công cô, đẩy ngã đập đầu xuống đất, kề dao vào cổ đe dọa. Tuy nhiên, Sergei đã buông Yelena ra. Sau đó, Yelena liền đưa con về nhà mẹ đẻ ở Zelenograd rồi đến bệnh viện khám vết thương và trình báo cảnh sát. Cảnh sát khu vực đã gặp và nói chuyện với Sergei về vụ việc này...  

Tấn thảm kịch của gia đình nhân viên cảnh sát cuồng ghen ảnh 2

Sergei Gusyatnikov thú nhận giết vợ vì ghen

Trên thi thể nạn nhân có 48 vết thương

Ngay ngày hôm sau, Sergei đã đến Zelenograd. Anh ta chạy đến ôm lấy chân vợ cầu xin được tha thứ và thề rằng những hành động như vậy sẽ không bao giờ lặp lại... Nhưng Yelena vẫn kiên quyết khẳng định rằng họ phải ly dị. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc giải quyết các khoản vay chung để mua căn hộ và xe ô tô, trong những tháng gần đây, họ đã sống như những người xa lạ trong các phòng khác nhau. 

Theo lời luật sư Matyushenko, chiều 4-1-2018, bà Anna đã gọi điện cho Yelena vì được biết con gái bị cảm lạnh. Yelena cũng nói với mẹ rằng cô đã uống thuốc và chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm ngày 5-1, không thấy mẹ dậy, cậu con trai chạy vào phòng định đánh thức thì phát hiện mẹ Yelena vẫn nằm trên giường, người đầy máu. Do không tìm thấy bố trong nhà, cậu bé hoảng sợ và gọi điện thoại cho bố nhưng không được.  

Một lúc lâu sau, Sergei mới nghe điện thoại và trở về nhà. Anh ta gọi xe cứu thương và báo cho cảnh sát. Đương nhiên, Sergei là đối tượng tình nghi đầu tiên. Ban đầu, Sergei khẳng định với điều tra viên rằng, tối hôm đó anh ta không ngủ ở nhà và chỉ về nhà sau khi nhận được điện thoại của con.

Sau đó, Sergei thú nhận đã giết vợ vì ghen tuông và không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình, còn Yelena kiên quyết ly hôn… Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể của Yelena có 48 vết thương do dao đâm ở vùng đầu, cổ, ngực, cánh tay, chân trái... Sergei đã bị bắt và bị khởi tố về tội giết người theo khoản 1, Điều 105, Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.