Tàn nhẫn đẩy người tình mang thai xuống giếng

ANTĐ - Một phụ nữ mang thai đã sống sót trong gần hai ngày sau khi bị người tình đẩy xuống giếng.

Parvathamma (tên nạn nhân đã được thay đổi), 32 tuổi, sống tại làng Puttaparthi (Ấn Độ) gặp Adheppa, một người đàn ông cùng làng đã có gia đình, trong những lần anh này về làng thăm cha.

Cách đây 6 tháng, Adheppa đã quyến rũ Parvathamma và hứa hẹn sẽ kết hôn với cô. Khi biết mình mang thai, Parvathamma yêu cầu Adheppa thực hiện lời hứa nhưng anh ta bắt đầu lảng tránh.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bị Parvathamma bám riết, Adheppa hứa sẽ làm đám cưới và hẹn Parvathamma ra vùng ngoại ô hôm 6/7. Adheppa đưa Parvathamma tới một địa điểm vắng vẻ, lấy điện thoại di động rồi đẩy cô này xuống một cái giếng bỏ không.

Tối hôm 8/7 những người đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu của Parvathamma đã giải cứu cô này và đưa về nhà. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát hiện đang tiến hành truy bắt Adheppa và điều tra làm rõ vụ việc.