Tản mạn chuyện… tiền

ANTĐ - Năm cũ sắp qua, chủ đề được các VĐV đỉnh cao sôi nổi bàn tán lúc này không ngoài chuyện tiền thưởng huy chương. Còn ở môn bóng đá, từ giới quản lý đến cầu thủ cũng nháo nhào vì… tiền.

Tản mạn chuyện… tiền ảnh 1Tiền thưởng được giải ngân sớm giúp những VĐV đoạt huy chương ASIAD 2014
như Dương Thúy Vi có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình

Có tiền mang về, Tết mới vui

Nhiều năm trước tiền thưởng thường chỉ được giải ngân sau Tết Nguyên đán, năm nay, các VĐV được nhận tiền từ rất sớm. Ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Tâm lý các VĐV sau một năm thi đấu vất vả, xa nhà nên khi về nghỉ Tết đều muốn có quà cho gia đình. Thế nên Tổng cục TDTT chủ trương sớm hoàn tất các thủ tục để các em có tiền mang về quê ăn Tết”. Trò chuyện với võ sỹ wushu Dương Thúy Vi - VĐV duy nhất đoạt HCV ASIAD 2014, vào chiều qua (24-12), cô hồ hởi cho biết tiền thưởng 70 triệu đồng/HCV ASIAD theo quy định Nhà nước đã được gửi vào tài khoản của cô từ 2 tuần trước. “Trước đó em đã nhận được 45 triệu đồng tiền thưởng “nóng” từ các nhà tài trợ. Còn 10 triệu đồng tiền thưởng của UBND TP Hà Nội chắc trước Tết sẽ được nhận”.

Nỗ lực trong năm qua giúp Thúy Vi có hơn 100 triệu đồng tiền thưởng. Cô cho biết chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt, còn lại gửi cho bố mẹ để lo tương lai. Cùng với Thúy Vi, các VĐV nổi bật như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Phan Thị Hà Thanh (TDDC) cũng có trên 100 triệu đồng tiền thưởng huy chương các giải quốc tế trong năm. Những VĐV đoạt HCB, HCĐ ASIAD cũng được từ 40-100 triệu đồng tiền thưởng. Với các VĐV, số tiền đó đủ để họ có một cái Tết no ấm. Không có niềm vui đó, các VĐV không dự ASIAD hoặc không có huy chương lại chỉ mong mau chóng tới… sang năm để được dự SEA Games và có cơ hội ẵm tiền thưởng huy chương từ “hội làng”. 

Cả làng bóng “căng mình” vì tiền

Cũng là chuyện tiền nong nhưng ở môn bóng đá có nhiều chuyện để nói. Đầu tiên là chuyện nhà tổ chức  V-League 2015 thở phào vì tìm được nhà tài trợ ngay trước thềm khai mạc mùa giải mới. Một điểm mới của V-League 2015 là VPF sẽ cắt giảm tiền thưởng cho đội vô địch, từ 4 tỷ xuống 3 tỷ đồng và lấy 1 tỷ đồng đó thưởng cho các Hội CĐV ấn tượng nhằm mục đích kéo khán giả tới sân. Vẫn là chuyện tiền thưởng, VFF cho biết sẽ giải ngân tiền thưởng hơn 5 tỷ đồng vào thẳng tài khoản các thành viên ĐT Việt Nam chứ không “treo” hoặc hủy thưởng như một số nguồn tin. Trước đó nhiều ý kiến cho rằng các tuyển thủ không đáng nhận được tiền thưởng hậu hĩnh như thế sau trận thua bạc nhược trước ĐT Malaysia tại AFF Cup. Nhưng suốt hơn 3 tháng làm nghĩa vụ quốc gia vừa qua, các tuyển thủ mới chỉ được nhận 10 triệu đồng/người theo quy định của ngành thể thao.

Vụ kiện cáo xung quanh số tiền đền bù hợp đồng giữa Bửu Ngọc với CLB Đồng Tháp làm “tốn giấy mực” báo chí vừa kết thúc êm đẹp. Cựu thủ môn tuyển U23 chấp nhận chi hơn 1 tỷ đồng, thay vì phải chi 3 tỷ đồng tiền phạt như yêu sách ban đầu của CLB cũ, để đổi lấy tự do. Một ngày trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Bửu Ngọc hoàn tất hợp đồng với CLB Cần Thơ, nhận “lót tay” gần 7 tỷ đồng. Với số tiền đó, Bửu Ngọc quyết định xây nhà cho bố mẹ. Cùng chung niềm vui đó còn có Mạc Hồng Quân, cầu thủ đã giải quyết êm đẹp khúc mắc tiền bạc để rời Quảng Nam về đầu quân cho Than Quảng Ninh, được thi đấu gần quê Hải Dương. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được một CLB mới để thi đấu và nhận tiền tỷ “lót tay” như Bửu Ngọc, Hồng Quân là mơ ước của nhiều đồng nghiệp.