“Tẩn” học trò, HLV đội trẻ Newcastle buộc phải từ chức

ANTĐ - Chỉ 3 ngày sau khi GĐTT Joe Kinnear từ chức, nội bộ Newcastle tiếp tục rối như “canh hẹ” với việc HLV đội trẻ Wille Donachie phải nói lời chia tay sân Direct Sport, sau khi bị cáo buộc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với học trò.

Thông tin trên website chính thức của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh xác nhận, HLV đội trẻ Willie Donachie đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi phải nhận án kỷ luật nội bộ, treo quyền chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Newcastle vì cáo buộc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với học trò.

Theo một nguồn tin nội bộ, HLV Willie Donachie đã cho một trung vệ 19 tuổi, Remie Streete ăn “tẩn” sau thất bại 0-2 của đội U21 Newcastle trước Sunderland đầu tuần qua. Ban lãnh đạo đã quyết định “cấm cửa” đối với nhà cầm quân 62 tuổi người Scotland trong thời gian điều tra cáo buộc đánh học trò ở sân Ánh Sáng của Sunderland.

HLV Willie Donachie là người thứ 2 sau GĐTT Joe Kinnear phải chia tay Newcastle

Nhiều người cho rằng thất bại nói trên khiến HLV Willie Donachie hoàn toàn thất vọng và mất kiểm soát. Bởi chỉ vài ngày trước đó, Newcastle đã nhận thất bại 0-3 trước Sunderland ở vòng 24 Premier League và Chủ tịch Mike Ashley rất muốn Donachie thay mặt Alan Pardew thanh toán sòng phẳng “nợ nần”.

Trong trận đấu đó, U21 Newcastle đã chơi không hề tệ trên sân khách, nhưng sau khi Remie Streete mắc lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm, biếu không cho Sunderland quả phạt đền và một bàn thắng thì mọi việc hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là lý do mà trung vệ 19 tuổi này đã được HLV Willie Donachie “giáo huấn” riêng bằng…tay chân.

HLV Willie Donachie bắt đầu công việc ở đội trẻ Newcastle năm 2009 với vị trí trợ lý huấn luyện, và chính thức lên dẫn dắt U21 đội bóng này 1 năm sau đó.