Tận diệt thiên nhiên

(ANTĐ) - Ốc tham mưu: - Ở huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn đang mở cửa cho doanh nghiệp khai thác vàng. Sao Công ty ta không tranh thủ cơ hội này để làm ăn nhỉ?

Tận diệt thiên nhiên

(ANTĐ) - Ốc tham mưu: - Ở huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn đang mở cửa cho doanh nghiệp khai thác vàng. Sao Công ty ta không tranh thủ cơ hội này để làm ăn nhỉ?

- Chú có điên không,  Na Rì có Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỉ, ai cho chú vào đấy đào bới mà khai với chẳng khẩn?

- Sếp ơi, người ta lách luật được cả thôi, ai dại gì xin phép khai  thác khoáng sản mà xin dự án đầu tư… du lịch kèm theo khai thác khoáng sản. Bởi đầu tư du lịch đang được Bắc Kạn ưu đãi, cấp phép nhanh, nhưng được cấp phép rồi ta không làm du lịch mà khai thác vàng.

Trùm Sò thắc mắc:

- Thế gọi là lợi dụng chủ trương à?

- Chứ sao, hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỉ nhiều doanh nghiệp đang tranh thủ khai thác vàng ồ ạt, có hàng chục tổ, nhóm xây cất lán trại, đào bới nát lõi rừng đặc dụng. Cơ hội vàng đấy, sếp không nhanh chân, nhanh tay lên đi đào vàng thì uổng phí lắm.

Hến thông tin thêm:

- Em nghe nói có công ty sau thời gian ngắn “khai thác tận thu” đã trúng đậm, nhưng khai báo chẳng có gì rồi rút êm. Người ta tranh nhau từ tấc đất để mong được tấc vàng mà sếp thì lớ ngớ chẳng biết gì. Thật chán mớ đời.

- Vâng, chị Hến nói đúng, theo em biết hiện nay ở Na Rì có 11 điểm mỏ vàng nằm trong danh mục được ưu tiên cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư cho du lịch. Ta nhanh chóng tranh một “suất” kẻo trâu chậm  uống nước đục đấy.

Trùm Sò lắc đầu:

- Cô Hến và chú Ốc nghe nói vàng là… tối mắt, muốn khai thác bằng mọi giá. Việc chụp giật này chẳng nên đâu.

- Người ta làm được sao mình lại không chứ?

- Tôi nhìn xa hơn, có thể khai thác được một ít vàng nhưng thiên nhiên ở Na Rì sẽ bị phá nát và nguồn tài nguyên này sẽ không bao giờ tái lập được. Thiệt hại lâu dài lớn hơn món lợi trước mắt nhiều lắm.

Ốc gật gù:

- Nếu người ta nghĩ như sếp thì đâu có chuyện động trời ở Na Rì mà dư luận phản ứng gay gắt?

- Rồi những người có trách nhiệm, có khi chỉ vì lợi ích cục bộ sẽ tỉnh ra thôi.

Hến thở dài:

-   Chỉ sợ khi ấy mọi việc đã muộn thôi.

Đào Cốc Lục Tiên