Nghe người cao tuổi kể ước mơ

Nghe người cao tuổi kể ước mơ

ANTD.VN - Kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10-1991/1-10-2016), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Chuyện người già”. 
Bữa tiệc của ý niệm và cảm xúc

Bữa tiệc của ý niệm và cảm xúc

ANTD.VN - Nghệ sỹ điêu khắc Chinh Lê sẽ ra mắt 30 bức tranh sơn dầu về đề tài “Đêm rằm” và loạt tượng đồng mang tính triết học nhân dịp Tết Trung thu. 
Xuân Hinh đầu tư 10 tỷ đồng làm liveshow

Xuân Hinh đầu tư 10 tỷ đồng làm liveshow

ANTD.VN -NSƯT Xuân Hinh sẽ đánh dấu 40 năm sự nghiệp biểu diễn bằng liveshow “Xuân Hinh-Kẻ chọc cười dân dã”. Chương trình diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 5-10 tại Trung tâm Hội  nghị Quốc gia Việt Nam.  
Hội sách mùa thu 2016: Quy mô nhỏ hơn thì cần "chất" hơn

Hội sách mùa thu 2016: Quy mô nhỏ hơn thì cần "chất" hơn

ANTD.VN - Nhìn lượng người đến công viên Thống Nhất trong buổi sáng hôm qua  9-9, có thể thấy, Hội sách đã phần nào thỏa mãn thị hiếu người yêu sách. Chỉ có điều, độc giả vẫn kỳ vọng, Hội sách không chỉ để trao đổi - mua bán sách mà còn là địa điểm văn hóa thân thiện dành cho tất cả người yêu sách.   
Vợ trẻ cao tay "trị" chồng nghiện… "chat sex"

Vợ trẻ cao tay "trị" chồng nghiện… "chat sex"

ANTD.VN - Tôi không bao giờ nghĩ người chồng hiền lành của mình lại nghiện thứ “bệnh hoạn” như vậy. Anh nghiện “chat sex” và bình luận ảnh khiêu dâm. Thế nhưng, tôi cũng chẳng phải vừa nên đã cho chồng một bài học nhớ đời…
Nhà thơ Phan Vũ: Thảng thốt thấy mình mơ Hà Nội

Nhà thơ Phan Vũ: Thảng thốt thấy mình mơ Hà Nội

ANTD.VN - Gần 20 năm nhà thơ Phan Vũ chưa ăn Tết ở Hà Nội. Cứ mỗi lần có bạn từ  Hà Nội vào chơi là ông lại hỏi: “Hà Nội bây giờ thế nào? Phố phường ra sao?”, mặc dù ông biết Hà Nội giờ đổi thay nhiều lắm. Nhất là một Hà Nội trong tiềm thức của ông về “Em ơi, Hà Nội phố”, những vần thơ được ông chấp bút cách đây gần nửa thế kỷ trước khi trở thành một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội. 
 "Nồi lẩu" của người sống  trong khu tập thể cũ

"Nồi lẩu" của người sống trong khu tập thể cũ

ANTD.VN - Từ lời kể của một cậu bé sống vào thời buổi hỗn loạn tại một khu chung cư cũ, “Câu chuyện bên nồi lẩu” là những chiêm nghiệm, suy tư về những kiếp người, về nhân quả… Nếu gọi đây là lẩu, thì ắt hẳn bạn đọc sẽ thấy là một nồi lẩu thú vị, vì nó được gia giảm đủ thứ cảm xúc từ đắng cay, đau đớn… cho đến những ngọt ngào, mãn nguyện. 
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Cố lương thiện đến già!

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Cố lương thiện đến già!

ANTĐ - “MC đanh đá nhất vịnh Bắc bộ” là biệt danh đáng yêu mà mọi người vẫn gán cho Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Anh chàng MC có khuôn mặt gồ ghề, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười lúc nào cũng tươi rói luôn là tâm điểm khi xuất hiện chỗ đông người. Với những ai từng gặp và nói chuyện với Chiến Thắng ngoài đời đều kết luận “không cười hơi phí”. Anh đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng “Cà phê chiều thứ bảy”.
Nghệ sĩ làm từ thiện, sao cứ phải ồn ào?

Nghệ sĩ làm từ thiện, sao cứ phải ồn ào?

ANTĐ - Nghệ sĩ làm từ thiện âm thầm có, ồn ào cũng có và thường thì chẳng ai thích giấu giếm. Điều đó chẳng có gì lạ, bởi làm việc tốt, việc thiện thì hà cớ gì phải giấu. Tuy nhiên với không ít người nổi tiếng thích “khua chiêng gõ trống”, câu chuyện từ thiện bỗng dưng chỉ là cái cớ tưởng chừng vô cùng “chính đáng” để họ PR tên tuổi bản thân khiến nhiều người ngán ngẩm. 
"Anh giáo làng" và cuộc chơi của sợi

"Anh giáo làng" và cuộc chơi của sợi

ANTĐ - Chỉ toàn sợi là sợi, những sợi dệt đủ màu được quấn loằng ngoằng choán hết cả không gian, đó là những gì Nguyễn Duy Mạnh bày ra cho người xem trong triển lãm đầu tay “Không gian bên trong”. Nghe có vẻ lập dị nhưng hóa ra, cuộc chơi của sợi lại là một ý tưởng giản dị xuất phát từ một nghệ sỹ “sinh ra từ làng”. 
Thấu cảm  chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

Thấu cảm chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

ANTĐ - Đọc những trang viết đầy đau thương về Sandy  - người con gái bị lạm dụng tình dục từ khi lên 8 tuổi bởi chính một người thân trong gia đình trong cuốn “Cát hay là ngọc”, không ít người xót xa, thấu cảm để rồi thầm mong cho cô gái nhỏ bé ấy ngày càng trưởng thành sau tấn bi kịch khủng khiếp của cuộc đời. 
Rơi nước mắt bài thơ Đỗ Nhật Nam tặng con gái phi công Trần Quang Khải

Rơi nước mắt bài thơ Đỗ Nhật Nam tặng con gái phi công Trần Quang Khải

ANTĐ - “...Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé/ Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng/ Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm/ Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em”... Trên đây là một đoạn trong bài thơ xúc động do em Đỗ Nhật Nam viết tặng con gái liệt sĩ phi công Trần Quang Khải, hiện đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.
Thái Thùy Linh hạnh phúc với "con anh, con tôi, con của chúng ta"

Thái Thùy Linh hạnh phúc với "con anh, con tôi, con của chúng ta"

ANTĐ -  Sau khoảng thời gian dài vất vả làm mẹ đơn thân, Thái Thùy Linh đã tìm được tổ ấm hạnh phúc bên người chồng mới. Nữ ca sĩ cùng chồng tìm được sự đồng cảm và cùng một lòng yêu thương con anh, con em, con chúng ta lẫn cả...con nuôi.
Hari Won tự tin về tiếng Việt vượt bậc

Hari Won tự tin về tiếng Việt vượt bậc

ANTĐ - Mất nửa tháng học lại chính tả, cách phát âm tiếng Việt và luyện giọng, nữ diễn viên Hàn Quốc Hari Won đã rất tự tin khi thu âm ca khúc mới “Anh cứ đi đi”.