Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết

ANTD.VN - "Quà nào bằng gia đình xum họp - Tết nào vui hơn Tết đoàn viên"... Ấy vậy mà gần 200 cụ ông, cụ bà ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe người già Bách Niên Thiên Đức (Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) chẳng cụ nào chịu về đón Tết với gia đình, với con cháu...

Có mặt tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức khi ngày Tết Nguyên đán cận kề, những tưởng nơi đây sẽ quạnh quẽ, vắng vẻ, thậm chí có phần ảm đạm bởi nhiều cụ trở về với gia đình, với con cháu để tận hưởng không khí ấm áp, xum vầy của những ngày đầu xuân. Nhưng thật bất ngờ, không khí nơi đây lại vô cùng náo nhiệt khi gần 200 cụ đang được Trung tâm chăm sóc, quyết ở lại và tham gia các hoạt động đón Tết ở Trung tâm.

“Một số cụ được con cháu đón về nhưng là do bị con cháu “ép buộc” thôi, chứ cũng như chúng tôi, các cụ đều muốn ở lại đây đón Tết”, ông Trần Văn Đang (65 tuổi, quê Vĩnh Phúc) chia sẻ.

Ngày hội gói bánh chưng, một trong những hoạt động ý nghĩa tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức mỗi dịp Tết Nguyên đán 

Ông Đang cũng cho biết thêm: “Tết ở Trung tâm cũng như ở nhà. Chúng tôi cũng gói bánh chưng, cũng liên hoan, cũng văn nghệ… nói chung đủ cả, có khi còn vui hơn lúc ở nhà. Không chỉ thế, ở đây, chúng tôi còn được chăm lo từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Mọi việc đã thành quen. Giờ mà về lại phiền con, phiền cháu…”.

Đây cũng là cái Tết thứ 4 của ông Đang tại Trung tâm. Ông Đang tâm sự, ông có hai người con, nhưng cả hai đều công tác ở xa. Khi khỏe mạnh thì không sao, nhưng lúc ốm đau, chẳng có ai ở cạnh để chăm sóc. Vả lại, ông cũng không muốn phiền hà con cái nên quyết định vào Trung tâm cho “có bạn, có bè” và có cả người chăm sóc. 

Cũng như ông Đang, cụ ông Bùi Thế Năng năm nay đã 80 tuổi, nhà chỉ cách Trung tâm hơn 10km, nhưng cụ vẫn quyết định ở lại Trung tâm đón Tết. Cụ cho biết, nhiều năm nay, cuộc sống của cụ gắn liền với chiếc xe lăn. Ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cũng khó khăn hơn nhiều so với lúc trước. Hai cô con gái của cụ đều có công việc và gia đình riêng, chẳng thể ở nhà cả ngày để hầu hạ, chăm sóc cụ được. Đó cũng là lý do cụ quyết định ở lại Trung tâm đón Tết.

Niềm vui của cụ ông Bùi Thế Năng khi nhận được cặp bánh chưng từ tay ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức

Và đó cũng là tâm sự của bà Trần Thị Thoa (71 tuổi, quê Hà Nội). Bà Thoa cũng đã đón 4 cái Tết ở Trung tâm này. “Bà ở lại đây đón Tết với mọi người thôi, bà không về đâu. Tết ở đây vui hơn”, bà Thoa tâm sự.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức cho biết: “Phần lớn các cụ sống ở Trung tâm đều trong tình trạng sức khỏe yếu và mắc các bệnh mạn tính, do vậy, Tết đến, cũng chỉ có một lượng nhỏ các cụ về nhà đón Tết với gia đình, còn lại sẽ đón Tết tại Trung tâm. Chính vì vậy cho nên năm nào Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động đón Tết cho các cụ, để các cụ được sống trong không khí Tết như tại gia đình”.

Một số hình ảnh ngày hội gói bánh chưng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Đức:

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 3Theo ông Nguyễn Tuấn Ngọc, các cụ đều rất háo hức chờ mong ngày hội gói bánh chưng

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 4Mọi hoạt động phục vụ cho ngày hội như: rửa lá, ngâm gạo/đỗ... các cụ đều tham gia rất nhiệt tình

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 5Không chỉ tham gia gói bánh chưng, nhiều cụ thậm chí còn thức trắng đêm, cùng nhân viên của Trung tâm đun bánh

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 6Việc làm này khiến cho các cụ cảm giác như đang được ở nhà

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 7Tuy nhiên, với nhiều cụ, thì Trung tâm chính là ngôi nhà thứ 2 của các cụ

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 8

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 9Ông Trần Văn Đang (65 tuổi, quê Vĩnh Phúc) có thâm niên 4 năm đón Tết tại Trung tâm

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 10Cũng từng ấy cái Tết, ông tham gia vào ngày hội gói bánh chưng tại nơi đây

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 11

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 12Ông cho biết, ông rất vui khi được cùng các cụ ông, cụ bà tự tay gói những chiếc bánh chưng đón Tết

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 13Nụ cười mãn nguyện của ông Đang

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 14

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 15

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 16

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 17"Thành quả" của bà Trần Thị Thoa (71 tuổi, quê Hà Nội) và một nhân viên của trung tâm

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 18

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 19Cụ ông Bùi Thế Năng

Tâm sự nhói lòng của các cụ già quyết không về nhà đón Tết ảnh 20Cụ bà Mão mãn nguyện với những chiếc bánh chưng do ông Ngọc gửi tặng