Tậm sự đắng lòng của cha đẻ kẻ giết người

ANTĐ -  Mẹ thằng Tài vừa mới sinh con được vài tháng, đã phải địu thằng bé còn đỏ hỏn ra chợ Đông Hà để bươn chải phụ chồng nuôi con. Cũng vì quá lao tâm khổ nhọc, mà bà ấy đổ bệnh rồi đột ngột ra đi để lại 2 đứa con thơ dại. Lúc mẹ nó mất, Tài đang còn khóc ngằn ngặt trên tay tôi vì khát sữa...

Mấy đêm liền ông Thành thức trắng. Tâm thần vốn đã khắc khổ vì con, vì cuộc sống nay ông càng tiều tụy, gầy rộc hơn khi phải tất tả chạy đi, chạy lại, thấp thỏm lo lắng giữa hai khoa cấp cứu của hai bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ và Đà Nẵng. Không biết cả thằng Tài và con bé người yêu nó có bảo toàn được mạng sống? Liệu số phận và tội lỗi của thằng con trai lầm lạc rồi sẽ ra sao đây, khi nó đã gây ra một tội ác tày trời

Dứt tình bằng những nhát dao oan nghiệt

Theo những người dân chứng kiến vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều tối ngày 25-5-2013, tại khu phòng trọ nằm sâu trong con kiệt nhỏ trên đường Phan Thanh, thuộc tổ 67, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê cho biết: Vào khoảng 18h30, khi nghe tiếng thét thất thanh trong khu nhà trọ, người dân sinh sống quanh khu vực vội chạy đến và bàng hoàng phát hiện cô nữ sinh năm nhất của Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tên Nguyễn Thị Ly (SN 1994, quê quán Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nằm gục ngay trước cửa phòng trọ với nhiều vết thương trên ngực và tay. Ngay lập tức, nữ sinh Nguyễn Thị Ly được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ gần khu nhà trọ Ly ở chừng 500m để cấp cứu. Sự việc chưa dừng lại ở đó, cách nơi nữ sinh Ly bị thương không xa, người dân còn tiếp tục phát hiện thêm một thanh niên trẻ chừng 20 tuổi cũng bị thương nặng là Hoàng Văn Tài (SN 1993, trú khu phố 9, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Báo cáo nhanh của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Khê ngay sau sự việc xảy ra cho thấy: Tại hiện trường nơi xảy ra án mạng, trong căn phòng trọ của nữ sinh Nguyễn Thị Ly có nhiều xáo trộn. Trước khi sự việc xảy, ra vào khoảng 16h, Nguyễn Thị Ly đã ghé đến quán nhậu Đổi Gió tại số 188 đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng, nơi cô làm nhân viên phụ việc vào các buổi chiều được chừng 2 tháng nay hòng xin phép chủ quán tạm nghỉ để đi chơi với người yêu. Sau đó, những đồng nghiệp của quán thấy Ly trèo lên xe máy của một thanh niên trẻ đợi sẵn trước cổng trở về khu nhà trọ rồi xảy ra sự việc kể trên.

Hoàng Văn Tài đang được điều trị tại bệnh viện

Qua thu thập lời khai và chứng cứ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê còn phát hiện đối tượng gây án Hoàng Văn Tài chính là người yêu của nữ sinh Ly. Vào ngày 24-4-2013 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thì ngay sáng ngày 25-4 Tài đã bắt xe vào Đà Nẵng để thăm người ỵêu. Tuy nhiên, vào chiều tối cùng ngày, do giữa Ly và Tài có xảy ra ghen tuông và cãi cọ, nên Tài đã sử dụng con dao dùng để gót trái cây trong phòng trọ của Ly để đâm 9 nhát vào người yêu.

Sau đó Tài cũng dùng con dao này tự đâm vào ngực mình để tự sát... Điều đáng bàn là chỉ trong trong vòng gần 2 tháng qua, tại TP. Đà Nẵng đã xảy ra liên tiếp các vụ án giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm nam nữ với nhiều hành vi và thủ đoạn bạo lực của các hung thủ. Chính vì vậy, vụ việc dùng dao đâm người yêu sau đó tư sát của Hoàng Văn Tài thêm một lần nữa gây chấn động và gây không ít hoang mang lo lắng trong dư luận người dân và các bậc phụ huynh.

Nỗi lòng "gà trống nuôi con"

Khi tôi gặp ông Hoàng Văn Thành (57 tuổi) bố của hung thủ Hoàn Văn Tài tại Khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện Đa Khoa, là lúc ông đang khuỵu người, nhợt nhạt dựa vào thành tường, thảng thốt lo lắng cho sinh mệnh của con trai. Kéo vạt áo để lau mồ hôi cứ vã từng dòng trên khuôn mặt hốc hác giữa cái nóng hầm hập trên 39 độ C của Đà Nẵng, ông nghẹn ngào:

"Tủi phận chi lạ cô ơi! Tôi biết, với tội lỗi con tui đã gây ra cho gia đình cháu Nguyễn Thị Ly chắc chắn nó phải chịu đền tội trước pháp luật. Nhưng làm cha mẹ như tui, làm sao không khỏi xót lòng? Ba hôm trước, thằng Tài hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, tui chưa kịp khấp khởi vui mừng. Qua bao năm cực nhọc vì con trẻ, nay Tài về, tui hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa đỡ đần cho gia cảnh khi tui tuổi đã cao, sức đã cạn... Nhưng sự việc quá đỗi bàng hoàng, tui nào ngờ một đứa hiền lành, rất hiếu thuận như thằng Tài chỉ vì sự ích kỷ, bồng bột mà đã gây nên cơ sự. Nó đã tự hủy hoại tương lai của nó mất rồi...; nó đã cố tước đoạt đi mạng sống của người con gái mà nó hết lòng yêu thương. Đau lòng nhất mà Tài đã gây nên đó là sự tủi hổ cho cha nó, cho chính cả 2 bậc thân sinh ra con bé Ly, những người cũng quý mến nó như con cái trong gia đình"...

Dõi đôi mắt trũng sâu vì thức trắng mấy đêm liền, nhìn con trai đang thiêm thiếp trên giường với chằng chít băng trắng quấn quanh người, ông Thành thở dài. "Tài là đứa trẻ bất hạnh, mồ côi mẹ từ khi nó mới chưa tới 19 tháng tuổi cô à. Vì nhà quá nghèo, một mình tui làm công thợ mộc, cộc cạch mỗi ngày vẫn không đủ chạy gạo cho cả gia đình. Nên mẹ thằng Tài vừa mới sinh con được vài tháng, đã phải địu thằng bé còn đỏ hỏn ra chợ Đông Hà để bươn chải phụ chồng nuôi con. Cũng vì quá lao tâm khổ nhọc, mà bà ấy đổ bệnh rồi đột ngột ra đi để lại 2 đứa con thơ dại. Lúc mẹ nó mất, Tài đang còn khóc ngằn ngặt trên tay tôi vì khát sữa...

Thương con, dẫu một thân một mình đầy cực nhọc nhưng tui vẫn cố chịu cảnh "gà trống nuôi con" thêm nhiều năm sau đó hằng mong chị em Tài mau chóng trưởng thành... Được cái Tài là một đứa hiếu thuận và rất ngoan. Suốt những năm học cấp 1 ,2 và cuối cấp 3 nó đều có học lực rất khá. Nhưng năm cuối cấp 3, do gia đình quá khó khăn, Tài quyết định bỏ học để theo cha phụ viêc thợ mộc mà kiếm tiền đắp đuổi qua ngày và lo cho cuộc sống. Rồi Tài trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự, ông Thành lại ngày đêm mong ngóng con trai mau chóng hoàn thành tốt nghĩa vụ, trở về quê nhà mà phụ giúp, đỡ đần gánh nặng mưu sinh cho ông.

Nào ngờ, mới sáng ngày 24-5, Tài trở về nhà mua hoa quả thắp hương cho mẹ và đi thăm hỏi khắp các hàng xóm láng giềng, sau đó Tài đưa cho cha 10 triệu đồng bảo là tiền tích cóp bấy lâu rồi xin phép vào Đà Nẵng thăm bạn gái thì xảy ra cớ sự...! Theo ông Thành cho biết thì, cũng chính vì thiếu thốn tình cảm của người mẹ, nên có lẽ khi gặp và yêu con bé Ly hơn một năm nay, thằng Tài đã dồn tất cả tình yêu thương của nó cho con bé. Mấy hôm trước, ông Thành có nghe mấy người bạn của Tài kể lại, Tài đang có buồn bực vì tình cảm giữa Tài và Ly bị ngăn cản. Tài cũng rất lo lắng với gia cảnh hiện tại của Tài như hiện nay, cuộc sống và tương lai của Tài và Ly rất khó được chu toàn...

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc

Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến hành đông thủ ác dùng dao đâm người yêu rồi tự sát, sau hồi lâu im lặng, cố chống lại từng cơn đau đớn do vết thương trên cơ thể và cả vết thương trong lòng, Tài trả chỉ lời tôi bằng những câu hỏi, Tài hỏi về Ly.

- Tại sao Tài bảo rất yêu thương Ly, mà lại đang tâm dùng dao cố đoạt mạng người mình yêu?

- Ly bây giờ thế nào rồi? Liệu Ly có sống được sau những nhát dao của tui gây ra? - Ly sống rồi có tha thứ cho tội lỗi của tui? Có còn thương tui không?

Sau một lúc Tài tiếp:

- Đến bây giờ tôi không thể hiểu vì sao tui lại có hành đông tàn ác với Ly như vậy nữa! Tui biết, nhà tui nghèo, nhà Ly cũng chẳng khá hơn là bao. Ly vừa đi học, vừa phải làm phụ việc rửa chén, bưng bê để có tiền mà ăn học ở Đà Nẵng. Nhưng lúc đó, tui chỉ muốn Ly và tui cùng chết, vì 2 đứa bị ngăn cản mà không còn được yêu nhau nữa...

- Lúc hành động nông nổi và ngay bây giờ Tài có nghĩ đến cha mình không? Có nghĩ đến bố mẹ của Ly cũng đang rất đau khổ, lo lắng cho con gái mình không?

- Bật khóc, Cha ơi, con chưa báo hiếu, phụ giúp cho cha được ngày nào. Mà nay vì con, cha lại phải cực nhọc, tủi nhục đến vậy. Chắc 2 bác bên nhà cũng không thể tha thứ cho tui đâu. Tui đã sai rồi, tui có lỗi với cha, có lỗi với em Ly với 2 bác bên nhà nhiều lắm,...!

Tiếp lời con, ông Thành nghẹn ngào: "Từ hôm nhận được điện thoại của mấy chú Công an quận Thanh Khê. Một mình tui phải tất tả bắt xe đò từ Đông Hà vượt hơn 170km vào Đà Nẵng, chạy ngược chạy xuôi chăm nom cho con đang thập tử nhất sinh, vừa phải qua lại hỏi han, lo lắng cho bên gia đình nạn nhân. Chỉ cầu mong bên đó con bé Ly, người yêu thằng Tài vượt qua được cơn nguy kịch, nếu không tội của con tui sẽ càng nặng thêm. ..!"

Ngày 29-5, Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, xác nhận: Sau khi được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, tình trạng sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị Ly cũng như hung thủ gây ra vụ án mạng tại khu nhà trọ thuộc tổ 67, Thạc Gián, Q.Thanh Khê là Hoàng Văn Tài đã qua cơn nguy kịch. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai của bị hại và của đối tượng gây án để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tài về tội giết người theo đúng quy định của pháp luật.