Tấm lòng báo chí Thủ đô với biển đảo quê hương

ANTĐ - Hưởng ứng chủ trương hướng về biển đảo Tổ quốc, từ ngày 14 đến 16-7, đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Viêm Hoàng dẫn đầu đã thăm và tặng quà tổng trị giá 80 triệu đồng cho các chiến sỹ Cảnh sát biển đang thực thi nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa; chiến sỹ hải quân Trạm radar 550 thuộc Trung đoàn 351, Hải quân vùng 3 có hoàn cảnh khó khăn; các ngư dân bám biển Hoàng Sa lâu năm và học sinh vượt khó tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tấm lòng báo chí Thủ đô với biển đảo quê hương ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng
thay mặt các đơn vị báo chí Thủ đô tặng quà các gia đình Cảnh sát biển vùng 2


Đón đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chính ủy, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy Cảnh sát biển 2 bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan báo chí Hà Nội. “Kể từ khi có sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam, báo chí trong nước nói chung và báo chí Hà Nội nói riêng đã cung cấp thông tin kịp thời cho công tác đấu tranh chống hành động sai trái của Trung Quốc. Cùng với đó là những việc làm thiết thực như quan tâm, giúp đỡ các gia đình chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp anh em chiến sỹ yên tâm làm nhiệm vụ. Chúng tôi thật sự xúc động trước tình cảm, tấm lòng đó”.  Có mặt tại huyện đảo Lý Sơn, đoàn công tác vui mừng trước sự phát triển của huyện đảo mới vừa tròn 20 năm thành lập. Tại buổi đón đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Hoàng Linh cảm kích trước tình cảm của các cơ quan báo chí Hà Nội khi có những tác phẩm, hình ảnh, bài viết cho Lý Sơn. “Đó là những món quà hết sức quý giá động viên các ngư dân tiếp tục bám biển, phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”, ông Phạm Hoàng Linh nói, “ngư dân Lý Sơn bao năm qua đã coi vùng biển Hoàng Sa là ngư trường truyền thống, như mảnh vườn, mảnh ruộng của mình để canh tác, khai thác. Với tinh thần bảo vệ biển đảo, ngư dân Lý Sơn vẫn kiên cường vươn khơi xa, không hề nao núng”. Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cũng khẳng định: “Với tình cảm của các nhà báo thành phố Hà Nội dành cho Lý Sơn, tôi mong và tin tưởng rằng, ngư dân sẽ biến tình cảm đó thành hành động, tiếp tục động viên con em mình vươn khơi, bám biển, giữ đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa. Các cháu học sinh sẽ cố gắng học tập vươn lên, thành công trong xã hội để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.