Tấm lòng bác sỹ giữa lằn ranh xung đột Israel-Palestine

ANTĐ - Trong tháng qua, khi căng thẳng giữa người Palestine và Israel ở Jerusalem bùng phát, những vị bác sỹ người Palestine và người Do Thái Israel lại sát cánh bên nhau hơn bao giờ hết. Khi tiếp nhận người vào cấp cứu, họ không bao giờ hỏi đó là nạn nhân hay là kẻ tấn công. Tất cả đều cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất là cứu người và để hàn gắn vết thương chiến tranh.

Tấm lòng bác sỹ giữa lằn ranh xung đột Israel-Palestine ảnh 1Bác sỹ Ahmed Eid (trái) cùng đồng nghiệp Elchanan Fried 
tại Bệnh viện Đại học Hadassah ở Jerusalem

Bệnh nhân đặc biệt

Hôm 12-10, hai anh em họ người Palestine, chỉ mới 13 và 15 tuổi, sống ở Đông Jerusalem đã đâm một cậu bé 13 tuổi người Do Thái khi cậu này đang đi xe đạp bên ngoài một cửa hàng bánh kẹo. Chúng cũng làm cho một thanh niên Israel 21 tuổi bị thương. Nạn nhân 13 tuổi (giấu tên theo yêu cầu của gia đình) được đưa đến bệnh viện ở Mount Scopus, Tây Jerusalem trong tình trạng nguy kịch. “Không đo được huyết áp, nhịp tim 40. Phải thở ôxy tại hiện trường”, bác sỹ Ahmed Eid, 65 tuổi, người đứng đầu Khoa Phẫu thuật, vừa chạy vào phòng phẫu thuật vừa nghe báo cáo tình hình bệnh nhân. “Khả năng tử vong nhiều hơn là sống”, bác sỹ Elchanan Fried, 41 tuổi, Trưởng khoa Chăm sóc tích cực, người hỗ trợ bác sỹ Eid nhận định.

Sau khi bệnh nhân đã ổn định, bác sỹ Eid, người từng hợp tác với nhiều bác sỹ và y tá theo đạo Do Thái, Hồi giáo, Cơ đốc giáo ở cả Israel lẫn Palestine đến phòng chờ để nói chuyện với cha của cậu bé. “Con trai ông vẫn còn sống, cậu bé sẽ ổn thôi”. Nhận thấy đây là một người theo đạo Do Thái, ông xua tan không khí căng thẳng: “Tôi tên là Ahmed Eid, Trưởng khoa Phẫu thuật. Một Ahmed nào đó đã đâm con trai ông, giờ thì Ahmed này cứu sống cậu bé”.

Cả hai bác sĩ khi tiếp nhận bệnh nhân không bao giờ hỏi họ là nạn nhân hay kẻ tấn công. “Chúng tôi không hỏi, chúng tôi đối xử với người bị thương như nhau”, bác sỹ Eid nói. Bác sỹ Fried đùa: “Tôi với bác sỹ Eid hay bất đồng lắm nhưng riêng điều này tôi đồng tình với ông ấy”. 

Trong khi hai bác sỹ Fried và Eid giúp đỡ nạn nhân thì cách đó vài dặm tại Bệnh viện Đại học Hadassah ở Ein Kerem, một bác sĩ Do Thái lại chữa trị cho thiếu niên đã gây ra vụ tấn công, đó là cậu bé Ahmed Manasra 13 tuổi người Palestine. Anh họ của Ahmed Manasra 15 tuổi đã bị cảnh sát Israel bắn chết tại hiện trường. Trong khi chạy trốn, Ahmed Manasra bị một chiếc ô tô đâm phải.

Không ngại bị chỉ trích

Bác sỹ phụ trách ca này là ông Miklosh Bala, 46 tuổi, Trưởng khoa chấn thương - một trong 1 triệu người Israel gốc Nga đến đây định cư nhiều năm. “Bệnh nhân được nhân viên mật vụ đưa tới nhưng chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết rõ, kể cả tuổi tác bệnh nhân, chỉ biết rõ ràng đó là một đứa trẻ”, ông Bala nhớ lại. 

“Chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết giống như bất kỳ ai được đưa đến đây. Trong tình trạng tỉnh táo, bệnh nhân được chụp CT, kiểm tra toàn diện giống như những người bị chấn thương khác”. Bác sỹ Miklosh Bala cho biết thêm, mãi sau này ông mới nghe chi tiết về vụ việc nhưng ông không gọi Manasra là “kẻ khủng bố”.

Khi được hỏi về cảm giác khi điều trị cho một cậu bé cố tình đâm một cậu bé khác, bác sỹ Bala thẳng thắn: “Thật khó trả lời một câu hỏi mang tính cá nhân như vậy. Tôi cũng có một cậu con trai 13 tuổi và tôi đã không kể với con về chuyện này. Tôi không thể hiểu điều gì có thể khiến một đứa trẻ 13 tuổi làm việc đó”. Ông kể, vẫn có người hỏi ông tại sao lại cứu sống một người ở phía bên kia, ông chỉ trả lời: “Tôi không nghĩ sẽ bị chỉ trích vì cứu sống ai đó. Đó là sự linh thiêng nhất trong những điều linh thiêng. Và đó là công việc của tôi”.