Tấm gương nho nhỏ

ANTD.VN - Con người ta khi biết thông cảm họ sẽ làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng.

- Bác chỉ được cái nói đúng. Chúng ta phải biết chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ với nhau thì tình người mới được thắt chặt, mới thể hiện đúng nghĩa hai chữ đồng bào.

- Chuyện tôi muốn kể ở đây là việc một ông Tây quốc tịch Pháp đã bao năm nay dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em Mỹ Lai (Quảng Ngãi) khiến bà con nơi đây rất phấn khởi, ai cũng yêu quý.

- Ông này rảnh rỗi quá nên sang đây dạy học cho đỡ buồn à?

- Không phải. Ông ấy lấy vợ ở Mỹ Lai nên rất hiểu nỗi đau chiến tranh mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Chẳng có tiền bạc làm từ thiện nên ông ấy dạy học cho trẻ với hy vọng những mầm xanh đất nước này có thêm hiểu biết để sau này góp sức xây dựng đất nước. 

- Bắc có nói thật không đấy, làm gì có ai bỏ xứ sở cách vạn dặm đến đây chỉ để dạy học chứ?

- Bác không nên nói thế phụ tấm lòng của người tử tế. Nhìn bà con nơi đây gượng dậy sau những mất mát to lớn, ông ấy bảo, Mỹ Lai sẽ là quê hương cuối cùng của ông. Ông ấy muốn làm những gì tốt đẹp nhất trong khả năng để người dân được vui, cùng bà con đi tới tương lai tốt đẹp.

- Nếu đúng thế thì thật quý hóa. Đây sẽ là tấm gương để mỗi người trong chúng ta nhìn vào để răn mình, bác nhỉ.