Tấm gương nghị lực của cô giáo mắc bệnh ung thư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cô Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên trường Tiểu học Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được biết là người luôn nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”. Mặc dù đang mắc căn bệnh ung thư, nhưng cô đã nỗ lực vượt mọi khó khăn trở thành giáo viên dạy giỏi…

Nghị lực phi thường

Cô Nguyễn Thị Hiếu sinh ra và lớn lên tại huyện Ứng Hòa, từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho các em học sinh. Để ước mơ trở thành hiện thực, sau khi học hết cấp 3, cô nữ sinh Hiếu đã thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Sau một thời gian học tập, ra trường cô sinh viên Hiếu đã xin giảng dạy ở nhiều nơi như Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên. Sau những năm tháng tham gia xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao tại Lai Châu, Điện Biên, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu gặp và nên duyên cùng anh bộ đội Nguyễn Việt Dũng. Công tác trong quân đội, do đặc thù công việc, anh Dũng thường xuyên phải trực tại đơn vị, ít có thời gian chăm sóc vợ và các con. Dù vậy, chưa bao giờ cô Hiếu than trách chồng, thay vào đó lại thường động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu tại buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến “Gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt” với chủ đề “Mỗi người tốt - việc tốt là một bông hoa đẹp” do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức

Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu tại buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến “Gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt” với chủ đề “Mỗi người tốt - việc tốt là một bông hoa đẹp” do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức

Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng và 2 cô con gái nhỏ, thế nhưng những cơn sóng gió cuộc đời dồn dập đổ xuống mái ấm nhỏ của cô Hiếu. Trong một lần đi công tác, anh Dũng gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Mất chỗ dựa tinh thần, cô Hiếu suy sụp nặng khi chỉ còn lại một mình với trọng trách lớn lao là nuôi nấng các con trưởng thành. Ngày tháng trôi qua, cô phải chấp nhận với thực tại không thể thay đổi. Nhìn các con còn nhỏ với ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, tình yêu thương và bản năng làm mẹ thôi thúc cô phải mạnh mẽ. Cô tự nhủ với bản thân, các con chính là lý do và niềm tin để tiếp tục vững bước tiến về phía trước.

Một mình nuôi dạy 2 con là việc không hề dễ dàng. Khó khăn chồng chất, cô Hiếu quyết định xin về công tác tại trường Tiểu học xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để ở gần ông bà ngoại và người thân. Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã, chuyển về nơi công tác mới không được bao lâu, cô bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư. Thêm một lần nữa trải qua cú sốc về tinh thần, thêm một lần nữa cô Hiếu lại tự “lên giây cót” tinh thần cho chính mình, không cho phép bản thân suy sụp, đầu hàng số phận. “Tôi nghĩ, chẳng còn cách nào khác là tự mình phải vượt qua số phận, chiến thắng bệnh tật để nuôi con và tiếp tục đứng trên bục giảng. Tôi đã phải mổ bóc tách khối u và điều trị 4 đợt truyền hóa chất, đến giờ thì đã tạm ổn. Không biết căn bệnh có tái phát nữa không, nhưng tôi xác định mình phải sống chung với nó” - cô Nguyễn Thị Hiếu chia sẻ.

Trong sự nghiệp “trồng người” của mình, cùng với việc truyền tải kiến thức, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu cũng đã giúp đỡ và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như việc học, để các em vơi bớt nhọc nhằn. Ghi nhận những việc làm trên, cô đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”…

Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa bao giờ cô Hiếu bi quan. Nỗ lực của cô được đền đáp xứng đáng khi 2 con gái đều là những học sinh giỏi. Con gái lớn của cô là cháu Nguyễn Thị Thanh Bình, hiện đang là sinh viên Đại học thương mại Hà Nội. Ngay từ khi học THCS, Thanh Bình đã phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là học sinh giỏi, gương mẫu trong lớp, trong trường. Đáng chú ý, năm học 2016 - 2017 và 2018 - 2019, Bình đã đoạt giải trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Intrenet cấp huyện. Cô con gái thứ hai là cháu Nguyễn Thị Thu Phương đang là học sinh lớp 12. Cũng giống chị gái, Thu Phương luôn phấn đấu đạt danh hiệu con ngoan, trò giỏi. Những thành tích của 2 chị em giống như lời cảm ơn dành cho mẹ.

Vượt khó để vươn lên

Thấu hiểu được những khó khăn của cô Hiếu, các cấp, ngành huyện Ứng Hòa, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Tiểu học Tảo Dương Văn đã tạo điều kiện hỗ trợ để cô vượt qua khó khăn. Trong quá trình công tác, cô Hiếu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban giám hiệu phân công. Vốn là người cầu toàn nên cô thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh và chương trình cải cách giáo dục mới; truyền đạt đến học sinh đầy đủ, trọng tâm những kiến thức cơ bản và nâng cao. Đặc biệt, cô đã có các phương pháp sáng tạo trong cách tiếp cận các em học sinh, giúp các em học tập hiệu quả.

Nhớ lại những năm tháng dạy học ở vùng xa xôi, hẻo lánh tỉnh Lai Châu, cô Hiếu kể: “Khi đó, khu vực tôi dạy học là vùng núi hẻo lánh của tỉnh Lai Châu, giáp ranh tỉnh Điện Biên, đường sá chưa phát triển. Mỗi lần đến trường, tôi phải đi bộ 4 - 5 ngày, tính từ chỗ dừng xe (không đi được xe cơ giới) và ở lại trường cho đến khi nghỉ hè mới về quê. Thi thoảng có việc phải về huyện làm công văn giấy tờ cũng phải đi bộ mất từng ấy ngày. Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi không nghĩ mình đã trải qua quãng thời gian làm việc dữ dội như vậy, nhưng đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình”. Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng tình nguyện dạy học tại vùng cao với điều kiện sống vô cùng khó khăn, trẻ em ít được đi học, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu bày tỏ mong muốn mọi người cùng tích cực chung tay góp sức để trẻ em vùng sâu vùng xa ngày càng được quan tâm ưu tiên hơn, được đi học nhiều hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu chụp ảnh cùng các em học sinh

Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu chụp ảnh cùng các em học sinh

Trong sự nghiệp “trồng người” của mình, cùng với việc truyền tải kiến thức, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu cũng đã giúp đỡ và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như việc học, để các em vơi bớt nhọc nhằn. Ghi nhận những việc làm trên, cô đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”… Nói về thành tích giảng dạy, năm 2020, cô Hiếu đoạt giải Khuyến khích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Ứng Hòa năm học 2019 - 2020. Cùng đó, trong 5 năm liên tục từ 2016 - 2020, cô Hiếu đều đoạt giải thưởng Giỏi việc trường, đảm việc nhà cấp cơ sở. Năm 2021, cô Nguyễn Thị Hiếu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.