Taliban ám sát lãnh đạo cơ quan truyền thông chính phủ Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 6-8, các tay súng Taliban đã ám sát một quan chức về truyền thông hàng đẩu của chính quyền Afghanistan tại thủ đô Kabul, điều bị Mỹ chỉ trích là hành động tấn công vào nhân quyền và tự do ngôn luận.

Taliban đã nhận trách nhiệm cho vụ ám sát giám đốc Trung tâm truyền thông và thông tin chính phủ (GMIC) Dawa Khan Menapal. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, “những kẻ khủng bố” đã giết ông này trong một buổi cầu nguyện vào hôm 6-8.

“Ông ấy là một người trẻ tuổi, đứng sừng sững như một ngọn núi để đối diện với sự tuyên truyền của kẻ thù, đồng thời là người ủng hộ nhiệt thành cho chính quyền Afghanistan”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Mirwais Stanikzai cho hay.

Ông Menapal đã bị ám sát khi đang cầu nguyện

Ông Menapal đã bị ám sát khi đang cầu nguyện

Ông Menapal cũng đóng vai trò như một người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Vụ ám sát này là hành động mới nhất được Taliban thực hiện nhằm vào các thành viên chủ chốt của chính quyền Tổng thống Ghani.

Phản hồi với vụ việc trên, đại diện ngoại giao Mỹ Ross Wilson cho biết, ông vô cùng buồn và ghê tởm với vụ giết hại ông Menapal, người mà ông coi là bạn và đồng nghiệp.

Vào hôm 2-8, thống đốc quận Sayed Abad, ông Maidan Wardak cũng đã bị ám sát ở Kabul bởi các tay súng Taliban.