Tái xuất ấn tượng

ANTĐ - Dù đều đã lớn tuổi, song sự tái xuất cùng màn trình diễn ấn tượng của các cựu danh thủ Hà Nội tại giải bóng đá giao hữu do Báo ANTĐ tổ chức vẫn khiến người hâm mộ Thủ đô trầm trồ, thán phục.

Các cựu danh thủ CAHN (trái) và Quân khu Thủ đô có màn tái xuất ấn tượng

Lượt trận thứ 2 của giải diễn ra vào chiều qua (26-12) chứng kiến màn tái xuất của nhiều cựu danh thủ, từng một thời làm mưa làm gió trên khắp các sân cỏ cả nước và khối các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc tái đấu giữa CAHN và Quân khu Thủ đô gợi lại nhiều kỷ niệm không chỉ cho các cầu thủ mà cả những khán giả, từng một thời “mất ăn, mất ngủ” kiếm tấm vé vào sân, để được chứng kiến những thần tượng của mình thi đấu. Đáng chú ý là sự xuất hiện của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải trong màu áo Quân khu Thủ đô. Dù đã ở tuổi 65, song sự khéo léo trong các pha xử lý bóng và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật của chàng tiền vệ tài hoa năm nào vẫn vẹn nguyên. Nhiều đồng đội và cả lứa cầu thủ đàn em suýt xoa: “Nhìn anh Hải đá vẫn sướng mắt lắm”. Bên cạnh đó, không ít người cũng phải dành lời khen ngợi cho lão tướng Đinh Xuân Hảo. Lối đá khôn khéo, những pha bứt tốc bất ngờ rồi dứt điểm hiểm hóc từng làm nên thương hiệu cho chàng tiền đạo CAHN năm xưa, dường như chẳng đổi thay dù đã sau vài thập kỷ. 

Nhắc đến đội bóng CAHN năm xưa, người hâm mộ Thủ đô vẫn không thể quên cái tên Nguyễn Văn Nhã - tiền vệ nổi danh một thời và có tới 10 năm gắn bó với CAHN trên cương vị huấn luyện viên. Dù thể lực không còn sung mãn như thời trai trẻ, nhưng nhìn “lão tướng” Nhã thi đấu, khán giả như được sống lại cảm giác lâng lâng, hồi hộp dõi theo từng bước chạy, từng động tác của người đội trưởng CAHN trong cuộc thư hùng cùng Thể Công ngày trước. Còn ở bên phía Quân khu Thủ đô, một cái tên cũng gây chú ý không kém là Hoa Mạnh Hưng. Giống như người đồng nghiệp Nguyễn Văn Nhã, Mạnh Hưng cũng nổi danh trong màu áo Quân khu Thủ đô và sau này cũng được giới trong nghề biết đến với vai trò HLV (hiện là HLV đội Bóng đá Hà Nội). Và trong chiều qua, cả 2 cựu danh thủ đều chơi rất hay trong vị trí tiền vệ sở trường. Riêng đội trưởng Quân khu Thủ đô, Hoa Mạnh Hưng có công lớn với pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội nhà. Trong thế trận tấn công cống hiến được đôi bên duy trì suốt trận đấu, phía CAHN cũng kịp có bàn san hòa nhờ công của danh thủ một thời Phạm Văn Đức, ấn định tỉ số 1-1.  

Dù tuổi đã cao, song sự khéo léo và nét tài hoa vẫn hiện rõ trong từng pha 

xử lý bóng của các cựu danh thủ

Ở trận đấu sau đó, Phòng không Không quân và Xây dựng Hà Nội cũng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc. Những cái tên từng một thời làm nên tên tuổi đội bóng như Lưu Tuấn Sơn, Phạm Văn Quang, Vũ Bá Đông (Xây dựng Hà Nội); hay Trần Viết Cường, Bùi Quý Vượng, Trần Đình Hưng, Quản Trọng Hùng (Phòng không Không quân) đã đưa khán giả trở về ký ức sân Hàng Đẫy những năm 1980, bằng những pha bóng kịch tính, đẹp mắt và nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy may mắn không mỉm cười với chân sút hai đội và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, song những khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều qua chắc hẳn đều hài lòng với những gì họ cống hiến. 

Kết thúc 2 lượt trận, hai đội Công an Hà Nội và Xây dựng Hà Nội tiếp tục chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm có được. Xếp sau là Phòng không Không quân và Quân khu Thủ đô cùng 1 điểm. 
Ngày mai 28-12 sẽ diễn ra lượt trận thứ 3.
13h30: CAHN gặp Xây dựng Hà Nội 
15h15: Phòng không Không quân gặp Quân khu Thủ đô

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: Kỷ niệm ùa về

Biết Báo ANTĐ tổ chức giải này, tôi vừa vui vừa xúc động. Thú thực, những người làm bóng đá giờ chỉ lo cho hiện tại, ít người để ý đến đời sống bóng đá của các lão tướng - những người có đóng góp cho bóng đá nước nhà. Cùng với việc tổ chức giải trên sân Hàng Đẫy, tôi thấy rất ý nghĩa bởi hầu hết anh em đều từng cống hiến tuổi trẻ, gắn bó sâu đậm với sân này. Bao nhiêu ký ức cũ lại ùa về, riêng với tôi, đó là cảm giác lâng lâng vừa vui mừng, vừa vinh dự khi cùng đồng đội giành chiến thắng trước tuyển Cuba đúng dịp Quốc khánh 2-9-1970. Ngoài ra, giải cũng là dịp để anh em gặp gỡ, biết được hoàn cảnh hiện tại để chia sẻ giúp đỡ nhau.

Cựu danh thủ, HLV Vương Tiến Dũng: Thấy anh em khỏe, tôi mừng lắm

Rất cảm ơn Báo ANTĐ đã tổ chức một giải đấu ý nghĩa, để anh em cựu cầu thủ chúng tôi có dịp gặp gỡ, ôn lại quá khứ. Nhiều người thi thoảng vẫn gặp nhau, nhưng cũng có người ở xa, phải mấy chục năm mới tái ngộ. Nhìn thấy mọi người mạnh khỏe, lại vẫn có thể xỏ giày ra sân thi đấu, tôi mừng lắm. Bản thân tôi cũng đang là thành viên đội lão tướng Phòng không Không quân. Mỗi tuần đều đặn 2 buổi, anh em trong đội lại gặp gỡ, cùng nhau ra sân chơi bóng, vừa để thỏa mãn đam mê, vừa rèn luyện sức khỏe đồng thời lấy đó làm niềm vui. Thú thật, ở tuổi xế chiều như chúng tôi, được gặp nhau, chơi bóng cùng nhau ngày nào hay ngày đấy.