Tài xế taxi Mai Linh tử vong bất thường trên ghế lái

ANTĐ - Nghĩ anh Bùi ngủ quên trong xe, các đồng nghiệp lại gọi thì tá hỏa khi phát hiện anh Bùi đã tử vong.
Sáng sớm ngày 24 -1, tại một bãi dừng đỗ xe trên quốc lộ 1A, đoạn ở ngã tư thị trấn Kiện Khê, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) một số lái taxi Mai Linh tá hỏa khi phát hiện một đồng nghiệp của mình, là anh Bùi, (38 tuổi, trú xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm) nằm chết ngay trong xe.

Nhiều người nhận định, anh Bùi tử vong là do cảm đột ngột

Theo đó khoảng tầm 6h sáng, như thường lệ không thấy anh Bùi thức dậy chạy xe nên một số đồng nghiệp tới đập cửa gọi thì thấy cửa xe đóng kín, gọi điện không nghe máy. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người tìm cách phá cửa xe thì phát hiện anh Bùi đã tử vong ngay trên ghế lái, trên người không có xây xước gì. Chiếc xe taxi cũng không bị va đập.

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân

Theo phán đoán ban đầu, rất có thể nạn nhân chết do cảm gió hoặc đột quỵ. Cũng có thể do cửa kính đóng kín, trong ca-bin xe mất hết dưỡng khí, làm anh Bùi lịm đi.
Được biết, anh Bùi là người hiền lành ít khi va chạm, không có thù oán với ai. Gia đình anh nghèo khó, có 2 con nhỏ, một cháu 6 tuổi và một cháu 4 tuổi. 

Nhận được tin báo, CAH Thanh Liêm (Hà Nam) lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân sự vụ.