Tái bản sách “truyền lửa” sau gần nửa thế kỷ

ANTĐ - Cuốn sách “truyền lửa” của chàng trai viết bằng chân Nguyễn Ngọc Ký vừa được tái bản sau gần nửa thế kỷ phát hành. 

“Tôi đi học” xuất bản lần đầu tiên vào năm 1970, thời điểm đó, nó trở thành cuốn sách không thể không đọc của nhiều  thế hệ thanh thiếu niên miền Bắc. Trong thời gian hai năm đầu là sinh viên, giữa giảng đường sơ tán khó khăn thiếu thốn trăm bề, Nguyễn Ngọc Ký vừa tập trung học trong điều kiện mọi việc phải nhờ đến đôi chân, lại liên tục chống đỡ với ghẻ lở, bệnh tật triền miên. Năm 1970, ngày sinh viên Nguyễn Ngọc Ký bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cũng là ngày cuốn sách được ra mắt bạn đọc cả nước với tựa “Những năm tháng không quên”.

Đáp ứng những tình cảm mà bạn đọc dành cho một con người vượt lên số phận đặc biệt được nhắc đến nhiều nhất ở Việt Nam, Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt - Firsts News đã quyết định in lại tự truyện với hình thức và nội dung được làm mới, nhiều đoạn được chính tác giả chỉnh sửa, bổ sung  cho phù hợp hơn.