Taekwondo Việt Nam ở Olympic: Hy vọng vụt tắt

ANTĐ - “Thất vọng” là từ được người ta dùng nhiều nhất khi nói đến đa số trường hợp của VĐV Việt Nam ở Olympic này, và chiều 10-8, niềm hy vọng Diệu Linh ở môn taekwondo không phải ngoại lệ.

Diệu Linh (phải) không tài nào kháng cự lại được đối thủ người Đức

Với việc chỉ phải gặp hạt giống số 6 người Đức - Helena Fromm, vốn không được đánh giá quá cao, người ta cho rằng Diệu Linh “có cửa” đi tiếp. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra mà võ sĩ của chúng ta còn phải nhận một trận thua “mất mặt”.

Trên thảm đấu Diệu Linh nhập cuộc vô cùng tự tin, khiến Helena gặp rất nhiều khó khăn trước lối thủ chặt chẽ của cô. Tuy nhiên, với lợi thế về thể hình và tâm lý thi đấu, VĐV người Đức đã liên tiếp đưa ra những cú đá uy lực bằng chân, và ghi được 3 điểm trong set 1. Một chút hy vọng được nhen lên cho Diệu Linh, khi vào set thứ 2, cô ghi được điểm số đầu tiên. Nhưng tiếc thay, đó là tất cả những gì mà võ sĩ người Việt Nam làm được tại Olympic này. Sau khi bị thua điểm, Helena Fromm bình tĩnh lấy lại tư thế và liên tiếp tung ra những đòn hiểm (trong đó có cú đá trúng mặt được tính 3 điểm), để kết thúc trận đấu với tỉ số 13-1 sau 3 set.

Thất bại của Diệu Linh đồng nghĩa với việc cả hai niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam là Huỳnh Châu và Diệu Linh đều tay trắng trở về. Hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng, nếu như lãnh đạo ngành thể thao không nhìn thấy được cách biệt quá lớn về trình độ của taekwondo Việt Nam so với thế giới. Đây cũng được xem như màn kết của đoàn TTVN tại Olympic London, bởi VĐV duy nhất còn thi đấu là Thanh Phúc ở nội dung điền kinh, xác định đến với Olympic chỉ như “một cuộc vui”.