ANTĐ - Vừa rồi có chàng trai ở xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định, chế tạo thành công ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời, đáng khâm phục quá.
ANTĐ - Tôi cần xin ông một lời khuyên “miễn phí”. Có nên cho mấy đứa cháu tôi đi học võ không?
ANTĐ - Mấy bữa nay dư luận xôn xao về những con đường thu phí cao. Nhiều người đang tìm cách bán ô tô bác ạ.
ANTĐ - Hôm vừa rồi có một giám đốc người Nhật cùng toàn thể công nhân của mình lên truyền hình xin lỗi người dân khiến tôi thán phục quá.
ANTĐ - Đúng là “Trăm nghe không bằng một thấy” ông ạ! Ở gần phường tôi mọc lên nhiều điểm cho sinh viên vay, hỗ trợ tài chính. Hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi.
ANTĐ - Sao bác tắm lâu vậy, lại còn dội nước ào ào nữa. Bác có biết quá nửa đất nước đang chìm trong khô hạn không, phải biết tiết kiệm chứ.
ANTĐ - Có lẽ thời gian tới tôi sẽ không mua báo hay lên internet nữa. Suốt ngày đọc những vụ việc tiêu cực, đau hết cả đầu.
ANTĐ - Ông là người Hà Nội gốc, vậy tôi đố ông, ngày xưa có những việc chướng tai, gai mắt ngoài đường như bây giờ không?
ANTĐ - Chuyện này thì đúng là độc nhất, vô nhị. Ở vùng miền núi Quế Phong (Nghệ An), bà con ta vô tư trồng cây thuốc phiện ngay trong vườn coi như một thứ... rau sạch.
ANTĐ - Một số cán bộ bây giờ có sức khỏe thật phi thường bác ạ.
ANTĐ - Nếu có dịp về xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, chứng kiến máy móc do một anh nông dân ở đây chế tạo, ai cũng phải thán phục bác ạ.
ANTĐ - Có lẽ từ điển tiếng Việt cần bổ sung khái niệm “đẻ thuê” bác ạ.
ANTĐ - Tôi để ý thấy ông rất hay thở dài. Liệu ông có đếm được một ngày thở dài bao nhiêu lần không?
ANTĐ - Tôi “nghe hơi nồi chõ” chả biết thực hư ra sao. Từ đầu tháng 4 tới, cấm dân chung cư nuôi chó, mèo, gia súc, gia cầm… Có lẽ tôi phải bán xới, xuống đất ở thôi.