ANTD.VN - 11 năm gắn bó, Báo An ninh Thủ đô không chỉ là nơi đào tạo, giúp tôi trưởng thành nghề mà còn mang đến cơ hội được khám phá nhiều vùng miền Tổ quốc, tác nghiệp nước ngoài và có cho mình những trải nghiệm để đời.
ANTĐ - Với rất nhiều người, được đặt chân tới Trường Sa luôn là một vinh dự lớn, một niềm tự hào lớn, còn với những người làm báo thì ngoài điều đó, việc được tác nghiệp tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc này luôn là một trải nghiệm vô giá.
ANTĐ - Lúc 22-35 phút đêm 11-5-2016, trên Báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam Vtv.vn đã đăng thông báo về việc đình chỉ phóng viên thực hiện phóng sự dùng chổi quét lá rau, giả làm sâu ăn cho dễ bán.
ANTĐ -
Nữ bình luận viên thể thao người Mỹ
Erin Andrews vừa lên tiếng yêu cầu được bồi thường 75 triệu USD vì bị quay lén
khi đang khỏa thân vào năm 2008.
ANTĐ - Hơn 600 phóng viên trong và ngoài nước tích cực tác nghiệp bất kể giờ giấc, theo sát, tuyên truyền các thông tin của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
ANTĐ -Rơi đúng vào đợt nắng nóng lịch sử trong suốt 40
năm qua, chuyến tác nghiệp của đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội trong khuôn khổ
cuộc thi ảnh nghệ thuật “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ-Vì Thủ đô bình yên”
lần thứ III- năm 2015 thật vất vả nhưng lại vô cùng đáng nhớ.
ANTĐ -
Lực lượng cảnh sát biển quản lý khu vực biển số
11-Naha Nhật Bản cho biết, khoảng 16h51 ngày 23-12, tàu điều tra hải dương “Hải
Đại’ của Trung Quốc đã tác nghiệp lấy mẫu vật thí nghiệm trong khu vực
biển Chìwěi Yǔ thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
ANTĐ -Ngày 30-11, tại
Học viện Báo chí và tuyên truyền đã diễn ra lễ tổng kết dự án Báo chí Điều tra
VACI 2013. Buổi lễ nhằm ghi nhận và đánh giá lại những thành quả có được sau một
năm thực hiện dự án.
ANTĐ -Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 16-9, tại bãi cát Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khi 4 phóng viên thuộc 4 cơ quan báo chí bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tuổi trẻ, Báo Nông Thôn ngày nay và Báo Quảng Ngãi đang tác nghiệp thì bị côn đồ tấn công gây thương tích.
ANTĐ - Đối với đội ngũ những người làm báo, ngày 21-6 vô cùng đặc biệt. Ngày để nhớ lại những kỷ niệm cũng như tự nhắc nhở mình cần phải hoàn thiện bản thân theo đúng tinh thần:“Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Dù mới chỉ có chưa đầy 10 năm làm PV Nội chính, song, cũng có không ít kỷ niệm vui buồn, đáng nhớ và thậm chí là giật mình mỗi khi nghĩ về chuyện tác nghiệp.
ANTĐ - Các thành phố ở Brazil – quốc gia nơi mại dâm đã hợp pháp hóa, dự kiến sẽ là tụ điểm tập trung đông đảo gái điểm từ khắp nơi trên thế giới về “làm ăn” trong dịp World Cup này.
ANTĐ - Ngày 15-2-2014, báo ANTĐ có đăng bài phóng sự điều tra “Ăn chơi ở tam giác… tệ nạn”, trong đó phản ánh “khu vực tam giác Căn cứ 26 (đường Nguyễn Huy Điển cắt Dương Quảng Hàm và Phan Văn Trị), quận Gò Vấp tồn tại nhiều tệ nạn xã hội, không ít quán giải trí gia đình biến tướng thành karraoke “ôm” và được dân chơi Sài thành nhiều năm qua đặt tên là Tam giác miền vui, “quần thể tệ nạn”…”.
ANTĐ - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Hải Anh (SN 1995) và Nguyễn Việt Hưng (SN 1994), cùng quê Tam Nông, Phú Thọ về hành vi hủy hoại tài sản.
ANTĐ -Sáng 24-10, Đội QLTT số 15 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng đã bất ngờ kiểm tra kho hàng của Công ty CP Cùng Mua - Chi nhánh tại Hà Nội, địa chỉ tầng 4, lô 07, 3A, khu công nghiệp Hoàng Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
ANTĐ - Chủ tịch Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền Ấn Độ, bà Sonia Gandhi đã chính thức phát động chương trình mang tên “Ahimsa Messengers” - Những sứ giả không bạo lực nhằm ngăn chặn nạn bạo hành phụ nữ đã đến mức báo động tại quốc gia Nam Á này.
ANTĐ - Sau khi nhận mức án tăng nặng từ HĐXX, trong lúc 3 nữ bị cáo được dẫn giải ra xe trở về trại giam đã có hành động hành hung, đánh phóng viên đang tác nghiệp. Người thân của ba bị cáo cũng buông những lời lẽ dọa nạt phóng viên.
ANTĐ - Ngày 23-8, cảnh sát Ấn Độ đã bắt được 2 trong số 5 nghi phạm liên quan tới việc hiếp dâm tập thể một phóng viên ảnh tại thành phố Mumbai, xảy ra vào cuối ngày 22-8 (theo giờ địa phương).
ANTĐ -“Con nhìn chị đi. Chị mãi mãi không về với con nữa đâu”. Người phụ nữ mặc bộ đồ đen trên đầu quấn vành khăn tang trắng đầm đìa nước mắt bế cháu bé 3 tuổi đứng nhìn vào áo quan. Đứa bé còn quá nhỏ chỉ biết ngơ ngác chưa biết bày tỏ chút cảm xúc nào…