Ta lùi nó tiến

ANTĐ - Y học hiện đại đã khống chế được mấy cái bệnh xếp hạng “tứ chứng nan y” mà ngày xưa các cụ bó tay. Giỏi!

- Ngăn được bệnh này lại nảy bệnh khác, mà cứ bệnh sau khó chữa hơn bệnh trước, vẻ như con người ngày một yếu ớt, lúc nào cũng như “ngọn nến trước gió”. Thì đấy, cái “con” HIV là một ví dụ, phát hiện đến 30 năm rồi mà đã làm gì được nó đâu.

- Cuộc chiến này sẽ không thể có hồi kết nếu con người không thay đổi ý thức, thay đổi hành vi…

- Nói hay! Cứ như một tuyên truyền viên đích thực.

- Nghe nhiều cũng phải lọt tai đôi điều chứ. Với lại năm nào quốc tế chẳng phát động một chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu, ta thì có hẳn một tháng hành động quốc gia về việc này, to chuyện đấy chứ.

- Và mít tinh, diễu hành quần chúng, trống giong cờ mở như đi… hội.

- Không nên so sánh thế. Mọi hình thức tuyên truyền đều có mặt được của nó, miễn làm sao để mọi người đều có thể hình dung được cốt lõi của vấn đề. Ở chuyện này là biết được cái nguy hiểm của “căn bệnh thế kỷ” này, rồi thay đổi nhận thức, tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

- Thế khẩu hiệu năm nay là gì?

- “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, với nội dung chủ yếu là vận động thay đổi hành vi tự phòng tránh lây nhiễm HIV và tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

- Đầy đủ quá còn gì, nhưng có vẻ khó nhỉ?

- Khó mới phải quyết liệt, chứ cái “con” HIV này á, còn hơn cả địch, ta lùi là nó tiến ngay, mà nó tiến là ta mất “trận địa” như bỡn. Ông nhớ mà phòng, đừng để rước họa vào thân, quá nửa đời người giữ gìn tử tế, nay “có gì” thì buồn lắm đấy!

- Ôi giời! Ông lại còn tuyên truyền cả tôi nữa! Nhưng, dẫu sao, vẫn xin cám ơn.