Syria: Hàng chục người thiệt mạng vì không kích

ANTĐ - Hàng chục người bị thiệt mạng và thêm nhiều người khác bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào một hiệu bánh của người Syria, khi đó đang có một đám đông xếp hàng mua bánh mì trong ngày chủ Nhật. 
Các nhà hoạt động nhân quyền tại đây cho biết, đây có thể được xem là một trong những cuộc không kích đẫm máu nhất từng xảy ra trong cuộc nội chiến Syria.
“Không có cách nào để xác định chính xác đã có bao nhiêu người chết. Khi tôi đến đó, tôi thấy vô số một đống xác người nằm trên mặt đất. Có cả phụ nữ và trẻ nhỏ bên cạnh hàng chục người khác nữa bị thương.” Samer al-Hamawi, một nhân viên hoạt động vì  nhân quyền tại thị trấn Halfaya nói. 

Phụ nữ Syria xếp hàng chờ đợi mua bánh mì ở một tiệm bánh gần Idlib

Rami Abdelrahman, nhân viên của tổ chức Quan sát nhân quyền tại Syria, cũng cho biết chưa thể xác nhận được số người chết.
“Sau khi xem lại các đoạn phim quay được, tôi đoán số người chết rơi vào khoảng trên 50 nhưng dưới 100. Tuy nhiên, hiện giờ dự đoán của tôi chỉ là vài chục người cho đến lúc chúng tôi có thông tin khác”, anh chia sẻ.
Halfaya, nằm ở tỉnh miền trung Hama, bị quân nổi dậy chiếm giữ hồi tuần trước trong một cuộc tấn công nhằm giành lãnh thổ mới trong cuộc nổi dậy kéo dài 21 tháng chống lại tổng thống Bashar al-Assad.
Một số người dân ở thị trấn vẫn đang kiểm tra các thi thể sau vụ tấn công xem ai bị thương và ai đã chết.
Hamawi, khi trao đổi qua Skype, đã tải lên đoạn video quay lại vụ việc cho thấy có hàng chục thi thể người đầy bụi nằm ngổn ngang cạnh đống gạch vụn gần một tòa nhà bằng bê tông có những bức tường đen đi vì bom đạn.
Trong đoạn phim người ta thấy những tiếng la hét khi một số người đàn ông lao đến hiện trường bằng xe máy và một số người khác tập tễnh bước đi. Hàng chục thi thể nằm la liệt.
Độ tin cậy của đoạn phim chưa thể xác định ngay được vì chính quyền hạn chế việc đi vào lãnh thổ Syria.
Các nhà hoạt động cho biết có hơn 1.000 người xếp hàng tại tiệm bánh ở Halfaya. Tình trạng thiếu nhiên liệu và bột mì khiến cho việc sản xuất bánh mì trở nên thất thường trên toàn Syria, và họ phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ liền.

Lính quân đội Syria và người dân kiểm tra người chết và bị thương
trong một cuộc không kích được cho là của không quân Syria của ông Assad

Trong 21 tháng tính từ thời điểm bùng nổ các cuộc biểu tình chống tổng thống Assad lan ra từ cuộc cách mạng Mùa xuân Ả-Rập ở Tusinia, Ai Cập và một số nơi khác đã có hơn 44.000 người thiệt mạng. Chính quyền các nước phương Tây và mốt số quốc gia Ả-Rập đã liên tục yêu cầu ông Assad phải từ chức.

Các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo dòng Sunni xảy ra ở ngoại ô thủ đô Damascus và lan rộng sang phía nam từ các điểm chốt phía bắc ở các tỉnh xung quanh Aleppo và Idlib.
Tuy nhiên ông Assad, xuất thân từ dân tộc thiểu số ở Alawite có liên quan đến Hồi giáo dòng Shi’ite, lại gán cho những người nổi dậy là những kẻ khủng bố và “nói chuyện” với họ bằng pháo, không kích và theo NATO, họ còn dựng lên hàng rào phòng thủ chống tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng các tên lửa Scud.

Ngoại trưởng Nga, một trong những đồng minh lớn của Syria, hôm chủ chật nói rằng cuộc xung đột đã rơi vào bế tắc và ông Assad sẽ không chịu nghe theo những nỗ lực quốc tế thuyết phục ông ta hãy từ bỏ cuộc chiến của mình.