Nghệ sĩ hài Bình Trọng:

Suýt mất mấy tỷ vì... đùa với lửa

ANTĐ - “Thừa thắng xông lên”, nghệ sĩ hài Bình Trọng lại vừa “vác” kịch bản của mình ra làm phim hài “Người bệnh, con bệnh” và lần này anh tiếp tục gặp phải không ít phen hú vía nhớ đời!

Thổi lửa cả lên… mái nhà

May mà dập kịp

Phim nói về những trò lừa bịp khám chữa bệnh theo tin đồn và để tăng tính hấp dẫn, Bình Trọng quyết định mời một nhân vật đặc biệt tham gia biểu diễn một tiết mục cũng không kém phần đặc biệt. Đó là người đàn ông có khả năng ngậm lửa trong miệng rồi thổi ra từng được kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận (nhân vật này vào vai “hộ lý vườn” mà về sau cho người bệnh uống nhầm bả chuột phải đi cấp cứu tập thể).

Rong ruổi mãi mới chọn được bối cảnh quay ưng ý là một nhà sàn rộng hơn 150m2 trên đường Láng Hòa Lạc để thực hiện cảnh quay này. Oái ăm thay, diễn viên lại quá... thấp, máy quay hạ hết mức có thể vẫn không tới được nên đành phải kê bàn để anh này đứng lên diễn. Không rõ có phải vì phấn khởi khi cao lên được vài chục phân hay diễn cao hứng không mà anh chàng diễn viên thổi luôn cả lửa lên... mái nhà. Cũng may, đêm hôm trước vừa mưa to, mái ướt nên lửa không bị bén nhanh, còn Bình Trọng cũng đã cẩn thận chuẩn bị một cái bơm nước chờ sẵn nên mái nhà chỉ bị cháy sém mất một ít. Dập xong lửa, anh thở phào: “Suýt nữa thì bán nhà trả nợ, nhà sàn này toàn gỗ xịn thôi, trị giá hàng mấy tỷ đấy!”

Thót tim vì bị... bò đè

Ngất xỉu vì bị bò đè

Trong phim có cảnh Bình Trọng bị một tay cao to lực lưỡng đuổi đánh giữa vườn chuối, cầm cạp quần nhấc bổng anh lên như nhấc một... con nhái. Theo kịch bản thì người này sẽ đấm một phát đổ cây chuối, đấm phát thứ hai đổ kềnh cả con bò. Nhưng đến khi quay, khi Bình Trọng chạy nấp đằng sau con bò và né được cú đấm như trời giáng kia, đoàn phim giật dây cho bò ngã xuống đúng như kịch bản thì anh lại chậm chân không chạy kịp. Kết quả là cả chú bò mấy tạ đè luôn lên anh chàng thấp bé nhẹ có 55kg, cũng may Bình Trọng chỉ bị bật móng tay đau lịm mất một lúc, còn đoàn làm phim thì được phen vừa hú vía vừa cười no bụng.

Bình Trọng bảo lúc đầu anh viết kịch bản, chỉ định dành cho mình một vai phụ trong phim thôi, nhưng càng viết càng hăng “vẽ” ra nhiều pha trò hành động giật gân nguy hiểm nên chột dạ: “Kiểu này thì có khi chả ai dám nhận đóng, mà đóng rồi lại chẳng biết có đạt không”. Vậy là anh quyết định sửa kịch bản, gộp hết các cảnh nguy hiểm vào vai của mình, thành ra tự dưng vai phụ mà đến phút chót lại biến thành vai chính. Trong đó có cảnh làm anh “xanh mặt” nhất khi đóng là giả vờ ngủ gật và nằm dưới... gầm ô tô  để nhân vật do Quang Tèo diễn xuất lái đi lái lại qua mà không đè vào người. Cảnh diễn xong, đạo diễn hô “cắt”, cả anh lẫn Quang Tèo phải mất một lúc mới... hoàn hồn.

Hay như cảnh đuổi nhau dưới mương nước đầy... kim tiêm rác. Dù đã cẩn thận dùng bao tay nhặt toàn bộ số kim tiêm này vứt đi chỗ khác song đến khi cảnh quay bắt đầu, chạy dưới mương vẫn thấy lổn nhổn kim tiêm. Cũng may, anh chàng nghệ sĩ đã đề phòng không chạy chân đất như trong kịch bản mà đi nguyên giày. Bởi thế mà khi phim đóng máy, Bình Trọng nói vui: “Đúng là chả ai dám nhận vai này ngoại trừ... mình!”.