Suýt đứt đầu vì một trò đùa vô hại

ANTĐ -Một cậu bé 12 tuổi đã may mắn thoát chết khi suýt bị cứa đứt đầu vì bị vướng vào một sợi dây thừng.

Vụ việc xảy ra tại chân cầu Treeharris, gần Marthyr Tydfill, miền Nam xứ Wales khi Euan đang đạp xe cùng với bạn mình.

Chấn thương: Euan, 12 tuổi, bị một vết cắt sâu và bỏng ở mặt và cổ 

Cậu bị cứa một vết sâu ở cổ, bị bỏng ở mặt, nhưng như một phép thần kỳ, cậu vẫn sống sót.

 Mẹ cậu bé, Sandra, 44 tuổi, cho biết: “Tôi vội vàng đưa nó đến thẳng bệnh viện khi vừa nhìn thấy thằng bé, tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa”.

Khi Euan đi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đã nhìn chằm chằm vào nó. Nó bị chấn thương quá kinh khủng.

“Bác sĩ đã rất sốc khi trông thấy Euan, ông không thể hiểu được làm thế nào mà nó lại bị thương một cách tồi tệ như vậy”.

Ông ấy nói với tôi rằng cần có thêm nhiều hình ảnh để có thể nắm bắt thông tin và tìm ra người đã căng sợi dây đó.

“Sợi dây trắng và quá mỏng, do vậy, từ khoảng cách xa ta không thể nhìn thấy nó” – mẹ Euan cho biết thêm. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, thằng bé đã có thể bị bóp chết hoặc bị văng ra khỏi cây cầu và lao xuống ghềnh bên dưới”.

Sợi dây rạch một vết dài và sâu trên mặt và cổ của Euan 

“Rõ ràng họ cho rằng đó chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng thực tế lại không phải như vậy, nó có thể đã gây chết người. Chúng tôi chỉ muốn họ nhận thức được cái mà họ đã làm, đây là một bài học đáng nhớ cho những kẻ hay nghịch ngợm”.

Euan lao thẳng vào sợi dây thừng dài 2m khi đang đi cùng với bạn

Euan cho biết: “Thật ngu ngốc khi có người lại chăng cái dây như vậy. Bây giờ cháu có những vết sẹo trông thật kinh khủng. Cháu chỉ muốn tìm ra thủ phạm”.

Euan vẫn đang ở trong tình trạng bị sốc sau tai nạn. Mẹ cậu bé cho biết thêm: “Nó vẫn vô cùng hoảng loạn khi nghĩ đến việc sẽ đi ra ngoài bằng xe đạp. Nó đang rất đau đớn với chấn thương của mình, chúng vẫn tiếp tục chảy máu”.

Sự việc đã được thông báo, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm.