Sưng húp mắt trái, “máy cày” Valencia vẫn giúp MU vào tứ kết

ANTĐ - Pha va chạm ngay đầu trận với Joel Campbell bên phía Olympiacos khiến Valencia bị sưng húp mắt trái nhưng tiền vệ có biệt danh “máy cày” của M.U vẫn hoạt động tốt trong 76 phút, trước khi được thay ra sân.

Có thể nói M.U hoàn toàn lột xác trong trận lượt về trước Olympiacos trên sân nhà Old Trafford. Trái ngược với màn trình diễn bạc nhược ở đất Hy Lạp, các học trò của HLV David Moyes chơi đầy quyết tâm và “máu lửa”, đặc biệt là Antonio Valencia.

Không lâu sau tiếng còi khai cuộc, tưởng chừng tiền vệ người Ecuador đã phải rời sân sau một tình huống va chạm mạnh trên không với Joel Campbell bên phía đội khách. Bên phía ngoài sân, Ashley Young cũng được HLV Moyes ra hiệu khởi động để sẵn sàng vào thay, nhưng Valencia vẫn tiếp tục thi đấu.

Tình huống va chạm dẫn tới chấn thương khá nặng bên mắt trái của Valencia

Với mắt trái sưng húp, gần như không thể nhìn thấy đường, cầu thủ 28 tuổi vẫn chơi đầy nỗ lực và “càn quét” bên hàng lang phải của M.U với những pha lên công, về thủ đầy sức mạnh.

Liên tục quấy đảo hàng phòng ngự đội khách bằng những pha đi bóng đầy tốc độ, Valencia cũng giúp người đồng đội bên cánh phải là Rafael giảm tải trước sức ép của Olympiacos trong hiệp 2 để bảo toàn lợi thế dẫn trước.

“Chú lính chì” người Ecuador chỉ chịu rời sân ở phút 76, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Quỷ đỏ, kết quả cùng thế trận đủ để thầy trò HLV David Moyes giành quyền vào tứ kết Champions League mùa này.