ANTD.VN - Đi
thu tiền “họ” cùng anh trai, Quân tham gia vụ ẩu đả thanh niên quỵt tiền tại
quán nước. Sau đó, thanh niên này suýt nữa mất mạng vì một tin nhắn của cô gái
nặng lòng với gia đình người yêu.
ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Xuân Toàn, SN 1987, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.
ANTĐ -Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2013, do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa nhóm của Tiến và anh Nguyễn Đức Quỳnh (SN 1983), trú tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) nên đã xảy ra xô xát, đánh chém nhau. Tại đây Vũ Xuân Tiến đã dùng súng hoa cải bắn trực diện vào người anh Nguyễn Đức Quỳnh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
ANTĐ -Vào ăn cơm rồi xảy ra xích mích với nhóm cùng ăn trong quán, hung thủ lạnh lùng ra về, lấy súng hoa cải ra xử, khiến cháu bé 4 tuổi bị chi chit vết đạn găm vào người. Sau 2 tiếng gây án, hung thủ đã bị bắt.
ANTĐ -Do mâu thuẫn trong việc khai thác mỏ khoáng sản silic, 2 băng nhóm hẹn nhau ra khu vực cống hồ Đà Nẵng bắn, chém nhau kinh hoàng. Hậu quả một người bị chém chết và nhiều đối tượng bị trọng thương.
ANTĐ - Ngày 23-2, cơ quan CSĐT CAH Bình Chánh, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Triệu Minh Nguyên (SN 1975, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để mở rộng điều tra về việc đối tượng này sở hữu số lượng lớn vũ khí nguy hiểm.
ANTĐ -Ngày 17-19, thông tin từ UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hiện nay nạn khai thác quặng trái phép vẫn hoành hành trên địa bàn. Qua kiểm tra, chính quyền phát hiện thêm 2 xã lân cận bị “quặng tặc” đào bới.
ANTĐ - Đang đứng nghe điện thoại ở sảnh của vũ trường Avatar, anh H bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng súng hoa cải bắn vào người khiến gục ngã. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
ANTĐ - Khoảng 18h ngày 31-7, tại khu 2 Bích Nhôi, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, xảy ra một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng, làm một thanh niên bị thương.
ANTĐ - Sáng nay 30-7, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" bước sang ngày thứ hai, HĐXX tiếp tục trở lại làm việc với phần luận tội của vị Kiểm sát viên, đại diện Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa.
ANTĐ - Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên, 2 người nằm xuống, 1 người bị thương, gần đó là một ông già đầu bạc tay lăm lăm khẩu súng hoa cải khiến hàng trăm người dân trong con ngõ nhỏ được phen hoảng loạn.
ANTĐ - Đó là Lê Xuân Hải (biệt danh Hải “thạch”, 19 tuổi, nhà ở TP Hải Dương), 1 trong 12 bị can bị CQĐT CATP Hải Dương khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. CQĐT bước đầu xác định, Hải “thạch” liên quan đến ít nhất 4 vụ nổ súng trên địa bàn TP Hải Dương thời gian qua.
ANTĐ - Trường “trộm”, biệt hiệu của Lê Xuân Trường (SN 1982, ở Xóm Chợ, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), được cho là một trong những đối tượng đầu tiên dùng súng hoa cải ở đất Cảng. Trường “trộm” cũng “nổi tiếng” trong giới “ăn cơm tù, mặc áo sọc” bởi hắn chính là tử tù “sống dai” nhất đất Cảng khi đã hơn 6 năm trôi qua mà chưa bị thi hành án.
ANTĐ - Khám xét xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một vali chứa một khẩu súng bắn đạn hoa cải, một thanh đao, một lưỡi lê AK47, một dao tự chế cùng các giấy tờ, vật dụng tùy thân của đối tượng.
ANTĐ - Lẩn trốn sau 3 ngày gây án, Lê Thanh Tùng, SN 1992, xóm 8, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, guyện Thanh Trì, Hà Nội đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải bắn trọng thương chủ nợ đã đến Phòng CS truy nã tội phạm, CATP Hà Nội để đầu thú. Đây cũng là kết quả quá trình vận động, thuyết phục của cơ quan Công an và gia đình đối tượng.
ANTĐ - Phát hiện các đối tượng đang sử dụng trái phéo trong nhà, lực lượng công an ập vào bắt giữ. Đấu tranh khai thác, lực lượng công an thu giữ hàng loạt hung khí được cất giấu trong nhà đối tượng.
ANTĐ - Sau khi dùng súng bắn ông Nguyễn Xuân Lương (SN 1960), Trịnh Đình Thụy đã đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đang được công an thị xã Chí Linh, Hải Dương điều tra, làm rõ.
ANTĐ - Từ việc mâu thuẫn cá nhân, một nhóm gồm 9 đối tượng nam thanh niên mang súng bắn đạn hoa cải, dao kiếm và nhiều hung khí đi trả thù. Trên đường đi, bọn chúng bóp còi xe máy hò hét, nổ súng thị uy khiến người dân hoảng sợ không dám ra khỏi nhà.