Suarez khoái món “cẩu xực”

ANTĐ - Luis Suarez vừa nâng “thành tích” chơi xấu của mình trong trận gặp Italia tại World Cup 2014 bằng hành động cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini. Sau khi bị Suarez cắn, nạn nhân Chiellini đau đớn, thậm chí kéo cả vai áo để tố cáo Suarez. Còn thủ phạm tỏ ra cũng không vừa khi lăn ra… ôm hàm. 

Chứng kiến cảnh này trên sân, không ít CĐV bật cười. Còn người hâm mộ ĐT Italia ấm ức ra mặt vì nếu trọng tài không lờ đi tình huống chơi xấu này, Suarez sẽ chẳng thể thoát tội và ung dung cùng Uruguay đi tiếp. 

Đây không phải lần đầu tiên Suarez chơi màn “cẩu xực” với đối thủ. Còn nhớ, vào tháng  11-2010, khi Suarez đang khoác áo Ajax đã bị cấm thi đấu 7 trận vì cắn vào vai cầu thủ Otman Bakkal của PSV Eindhoven. Tháng 4-2013, tiền đạo của Liverpool lại bị treo giò 10 trận vì cắn vào tay hậu vệ Ivanovic của Chelsea. Tính cả pha “ra đòn” với Chiellini, chàng tiền đạo của Uruguay đã lập hattrick chưa từng có về những pha “cắn người”.

Chứng kiến việc này, không ít người đặt câu hỏi, vì sao Suarez lại hay cắn cầu thủ đối phương đến vậy? Theo chuyên gia tâm lý thể thao Thomas Fawcett của Đại học Salford, Anh, hành động cắn không phải là sắp đặt, mà là bột phát do phản ứng tâm lý. Việc cắn người thường xuyên là biểu hiện của sự ức chế, không làm chủ bản thân. Trong trường hợp của Bakkal, đã có người cho rằng anh này thường xuyên chơi rắn và giẫm lên chân Suarez. Còn với Ivanovic, thì chính Suarez thú nhận, do việc lo lắng, thất vọng từ tình huống trước đó khi để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Chelsea ghi bàn từ chấm phạt đền, nên khi Ivanovic “chăm sóc” quá kỹ, anh chàng đã nổi cơn điên. Hôm qua trong trận đấu gặp Italia, có lẽ do bị Chiellini - vốn là một trung vệ cao to lừng lững đeo bám như hình với bóng, nên chàng tiền đạo số 1 của Uruguay “ngựa quen đường cũ”.

Dù với bất cứ lý do gì không thể biện minh cho kiểu cắn người của Suarez, nhất là khi nó sẽ tạo tiền lệ xấu cho những hành động phi thể thao. Lịch sử thể thao thế giới đã từng ghi nhận hành động rùng mình -  cắn đứt tai Evander Holyfield của võ sĩ quyền Anh Mike Tyson trong trận so găng diễn ra vào tháng 6-1997. Không có sân chơi nào chấp nhận kiểu hành xử bạo lực, đáng xấu hổ như vậy, nhất là với những VĐV tầm cỡ như Mike Tyson, hay Suarez. Một phút không thể làm chủ mình có thể khiến Suarez chịu án phạt nặng nề, có thể cấm thi đấu đến 2 năm từ phía FIFA. Còn nếu trong trường hợp FIFA “chưa kịp” trừng phạt Suarez, những đối thủ của Uruguay, mà trước mắt là Colombia ở vòng 1/8, có cớ để dè chừng trước những pha “nổi điên” của tiền đạo mang áo số 9.