Sự trùng hợp kỳ lạ giữa các người đẹp Việt là Á hậu thi "Hoa hậu Hoàn vũ thế giới"

ANTD.VN -Có một sự trùng hợp kỳ lạ là những người đẹp không đạt giải Hoa hậu tại sân chơi sắc đẹp trong nước mà đi thi quốc tế, cụ thể là thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới”, thường dừng chân sớm và không lọt vào Top cao chung cuộc.

Giống như các sân chơi nhan sắc uy tín thế giới khác, cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới – Miss Universe” là nơi tranh tài của những người đẹp giành giải Hoa hậu tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của nước đó. Tuy nhiên, trong trường hợp người giành giải cao nhất vì lý do nào đó mà không thể tham gia, thì các Á hậu sẽ được cử thi thay.

Trong lịch sử các lần đại diện Việt Nam thi Miss Universe cũng có không ít lần nhan sắc đại diện không phải là Hoa hậu mà là Á hậu. Điểm chung không mong muốn của các Á hậu là đều không may mắn lọt vào Top cao dù được dư luận trong nước lẫn khán giả quốc tế ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng.

Võ Hoàng Yến

Trong số này trước tiên phải kể đến Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” Võ Hoàng Yến. Do cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” không tổ chức vào năm 2009 nên đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh Việt Nam thi Miss Universe đã quyết định chọn Hoàng Yến tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế này vào năm 2009.

Thời điểm đó, Hoàng Yến còn được nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá là một trong những gương mặt “đáng gờm” nhất tại Miss Universe 2009. Một chuyên gia sắc đep của Miss Universe còn chỉ ra thế mạnh và chấm điểm Hoàng Yến rất cao ở tất cả góc độ: kỹ năng trình diễn của một siêu mẫu, gương mặt xinh xắn, sự tự tin và nguồn năng lượng toát ra đầy quyến rũ. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao và gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện tại cuộc thi song rốt cuộc, may mắn vẫn không mỉm cười với Hoàng Yến. Năm đó, cô sớm dừng chân khi không có tên trong Top 15 chung cuộc – thành tích mà người em trước đó, “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” Thùy Lâm từng làm được.

Hoàng My

Tiếp đó vào năm 2011, sau một năm ngắt quãng không có nhan sắc Việt nào thi Miss Universe, Á hậu 1 “Hoa hậu Việt Nam 2012” Vũ Hoàng My được cấp phép đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Với vóc dáng nóng bỏng, hình thể gợi cảm và đặc biệt là gương mặt mang vẻ đẹp hiện đại, cá tính và rất “tây” – những yếu tố được cho là rất phù hợp với một cuộc thi như Miss Universe, Hoàng My được kỳ vọng sẽ giúp nhan sắc Việt làm nên chuyện tại sân chơi lần này.

Tuy nhiên sau cùng Hoàng My ra về “tay trắng”, không lọt vào vòng bán kết cuộc thi mặc dù được đánh giá là một trong những đại diện sắc đẹp xuất sắc nhất ở thời điểm đó “đấm chuông xứ người”. Hòa đồng, tự tin, năng động, khả năng giao tiếp và ứng xử bằng ngoại ngữ tốt là những ưu thế nổi trội của Hoàng My so với các người đẹp Việt trước đó. Phần trả lời phỏng vấn của cô còn được trang web Global Beauties xếp thứ 4 trong nhóm thí sinh châu Á.

Trương Thị May

Nối gót hai Á hậu đàn chị, Á hậu 1 “Hoa hậu các dân tộc Việt  Nam 2007” Trương Thị May được cử đại diện nhan sắc Việt thi  Miss Universe vào năm 2013. Người đẹp dân tộc Khmer với vẻ đẹp mộc mạc, huyền bí được đánh giá là khá lạ song vẫn không thể nào gây ấn tượng nổi bật trong số dàn thí sinh tham dự cuộc thi này.

Cùng với đó, khả năng ngoại ngữ hạn chế cũng là điểm trừ khiến Trương Thị May bị nhạt nhòa và không thể tiến xa hơn ở Miss Universe. Kết quả là cô ra về khi không lọt vào Top 15 và trở thành Á hậu tiếp theo của Việt Nam phải sớm dừng bước tại cuộc thi này.

Lệ Hằng

Tại sân chơi Miss Universe 20016, Á hậu 2 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” Lệ Hằng trở thành người đẹp – Á hậu tiếp theo đại diện Việt Nam thi Miss Universe. Cô gái 23 tuổi đã lên đường tranh tài tại cuộc thi này với một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và chu đáo. Trong đó chỉ tính riêng hành trang mà Lệ Hằng mang sang Miss Universe 2016 đã là 200kg hành lý, riêng trang phục dân tộc để dự thi đã là 11 chiếc va li lớn. Song sự cố gắng của Lệ Hằng và sự ủng hộ của đông đảo khán giả cũng không giúp cô may mắn lọt vào Top 13 thí sinh xuất sắc nhất.

Trước đó ở phần thi trình diễn áo tắm, Lệ Hằng còn gặp sự cố trẹo chân và suýt trượt ngã khi đang trình diễn trên sàn catwalk. Trở về nước khi không giúp được nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, Lệ Hằng được người hâm mộ an ủi là do “dớp” nên cô cũng giống như nhiều Á hậu trước đó thi Miss Univese không gặp may để có thể đi xa và tiến sâu hơn.

Sự trùng hợp kỳ lạ giữa các người đẹp Việt là Á hậu thi "Hoa hậu Hoàn vũ thế giới" ảnh 5

Nguyễn Thị Loan

Gần đây nhất tại Miss Universe 2017, Á hâu 2 “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013” Nguyễn Thị Loan là người đẹp được “chọn mặt gửi vàng” đại diện cho nhan sắc Việt. Đi thi khi đã ở tuổi 27 nên mặc dù từng có kinh nghiệm chinh chiến ở hai đấu trường sắc đẹp quốc tế khác là “Hoa hậu Thế giới 2014” (lọt vào Top 25) và “Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2016” (lọt vào Top 20) song Nguyễn Thị Loan không được nhiều người kỳ vọng có thể tiếp tục gây ấn tượng hay lọt sâu vào Miss Univese 2017.

Sau cùng, đúng như dự đoán, đại diện Việt Nam dù sở hữu hình thể đep, bản lĩnh sân khấu và phong thái trình diễn tự tin song vẫn không lọt vào Top 16 thí sinh xuất sắc nhất. Cô trở thành Á hậu tiếp theo của Việt Nam không thể chinh phục được các giải cao tại đấu trường Miss Universe.

Hoàng Thùy

Cũng bởi những sự trùng hợp kể trên mà nhiều người cho rằng, sẽ rất khó để một người đẹp mang danh Á hậu đại diện nhan sắc Việt thi Miss Universe và làm nên chuyện. Trong đó có Á hậu 1 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” Hoàng Thùy. Nhan sắc của chân dài sinh năm 1992 ở xứ Thanh từng là chủ đề gây nhiều tranh cãi khi một số ý kiến cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp góc cạnh của một người mẫu nên không phù hợp đi thi Hoa hậu. Trên thực tế, Hoàng Thùy cũng tự nhận cô từng có thời gian bị khủng hoảng trầm trọng song vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô cũng âm thầm theo dõi phản ứng của mọi người khi Ban tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” đăng ảnh của cô lên trang chủ với tư cách thí sinh và thấy 70% ý kiến phản đối sự lựa chọn này của cô. Thậm chí, Hoàng Thùy tâm sự, cô còn nhận được khoảng chục cuộc điện thoại từ những người anh, người chị trong nghề nói rằng việc cô đi thi Hoa hậu là quá mạo hiểm, sẽ bị so sánh về năng lực…bởi nếu không lọt vào Top cao thì coi như sự nghiệp mà cô nỗ lực gây dựng suốt 7 năm vừa qua bị sụp đổ.

Chiến thắng ở “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” với danh hiệu Á hậu 1, Hoàng Thùy cho phép mình khóc hết trong một ngày và tự nhủ sẽ luôn chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình dù thắng hay thua cũng sẽ chọn đi tới cùng. Cũng theo Hoàng Thùy thì giấc mơ của cô là mang được hình ảnh người mẫu và người đẹp Việt ra thế giới và việc thi Miss Universe 2019 là cơ hội để cô biến giấc mơ đó thành hiện thực. Với sự tự tin và quyết tâm này của Hoàng Thùy, người ta có quyền hy vọng cô có thể phá được “dớp” không may mà các nàng Á hậu trước đây từng gặp phải khi thi Miss Universe.