Sự thật về những xác chết không đầu ở Paris

ANTĐ - Cảnh sát Pháp đang thẩm vấn cặp vợ chồng người Trung Quốc bị tình nghi giết chết một cặp vợ chồng khác, phân xác rồi đem chôn trong khu rừng Vincennes ở ngoại ô Paris. 

Cặp vợ chồng này đã tới cảnh sát đầu thú và bị bắt giữ cuối tuần qua sau khi chó nghiệp vụ phát hiện xác một phụ nữ không đầu ở khu rừng trên. Cặp đôi này khai nhận họ giết một người đàn ông và một phụ nữ, cũng là người Trung Quốc. Từ lời khai này, cảnh sát đã tìm thấy thi thể không đầu của một nam giới. 

Nguồn tin cảnh sát cho biết, cặp đôi này thú nhận giết người, sau một cuộc tranh cãi liên quan đến đứa con của họ đã chết. Đứa bé này đã bất ngờ chết hồi đầu tháng này trong khi họ đang chăm sóc và để che giấu, họ bỏ thi thể đứa bé vào túi rác. 

Cặp vợ chồng này đã trốn về Trung Quốc sau khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên, sau đó quay trở lại Pháp vì “ăn năn”. Những nghi ngờ về một vụ giết người nổi lên sau khi hai người đi tập thể dục phát hiện một phần thi thể người đang phân hủy trong rừng hôm 7-6. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Luka Rocco Magnotta, một sinh viên Canada giết hại một sinh viên Trung Quốc rồi phân xác. Magnotta sau đó trốn sang Paris.