ANTĐ - Ông ta còn bảo "anh tốn rất nhiều công mới có được em nên không dễ gì anh buông em ra đâu". Thế nên tôi mới bảo với vợ tôi rằng nếu không có bằng chứng để tố cáo ông ta thì cô không bao giờ tách ra khỏi ông ta được đâu.
ANTĐ -Khi ra tòa, nếu được, em vẫn sẽ xin cho chồng. Đau khổ, một mình em gánh chịu là đủ rồi. Anh ấy bị tù tội, thì mẹ con em cũng có sung sướng gì đâu
ANTĐ - Năm nay tôi 40 tuổi, cách đây 6 năm tôi kết hôn với một Việt kiều rồi theo anh sang định cư ở nước ngoài. Tôi thực sự yêu anh ấy nên đã chấp nhận bỏ hết mọi thứ, đến một đất nước xa lạ để xây dựng hạnh phúc. Đến khi thành vợ chồng, tôi mới biết một sự thật là trước khi cưới, chồng tôi đã thắt ống dẫn tinh vì không muốn có con.
ANTĐ - Thời gian gần đây, xóm nghèo huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ai đi đâu cũng bàn tán về câu chuyện cô bé 15 tuổi có thai với một ông già ngoài 70 tuổi làm xôn xao cả thị trấn vùng cao này.
ANTĐ - Bệnh nhân là anh Sevket Cavdar, 27 tuổi, đã bị mất cả hai tay và hai chân từ năm 13 tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 20 giờ với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ tại bệnh viện Đại học Hacettepe ở Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ kỳ.
ANTĐ - Ma cà rồng được người ta biết đến như một câu chuyện về những xác chết sống lại và tồn tại bằng cách hút máu người. Đôi khi chúng cũng được ly kỳ hóa, và dần trở thành những câu chuyện kể kinh dị trong nền văn hóa châu Âu.
ANTĐ - Đây là câu chuyện về hành trình của một phụ nữ đi đến cùng để tìm ra sự thật, giải oan cho mình và tìm cha cho đứa con của mình, cho dù người cha đó đã tìm mọi cách chối bỏ giọt máu của anh ta.
ANTĐ - Sau đêm lửa trại cách đây 4 năm (2007), không ai còn nhìn thấy bà Kate Prout. Bà Kate Prout, một cựu giáo viên, 55 tuổi, sống cùng người chồng Adrian Prout, 47 tuổi tại trang trại Redhill ở Gloucestershire (nước Anh). Ông Adrian kể rằng, đêm đó ông uống hơi nhiều và đến sáng thức dậy không thấy vợ đâu.
ANTĐ - Giờ thì tôi hiểu, tình thân thì cho dù có xa cách đến mấy vẫn mãi là tình thân. Dù cho người mẹ ấy đã bỏ rơi tôi hai lần thì với tôi, bà vẫn mãi là mẹ tôi...
ANTĐ - Thoáng thấy người đàn ông đang xách một cái làn đầy thức ăn đi ra từ một siêu thị nhỏ nơi phố núi, Trường bỗng giật thót mình bởi người đó quá giống cha mình, anh nghĩ “không có lẽ trên đời này lại có người giống cha mình như đúc?”. Trường lặng yên tiến lại gần quan sát, anh vô cùng ngạc nhiên nhận ra đấy đích thực là cha mình.
ANTĐ - Lại thêm những người tiêu dùng mất tiền oan với trò quảng cáo thái quá của nhiều loại thực phẩm hàng hóa. Vì tin quảng cáo sản phẩm sữa non có thể giúp bé nhanh lớn, khỏe mạnh khi mẹ cai sữa, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ nên khách hàng ở huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy trở thành nạn nhân.