Sống tối thiểu và "tối đa"

ANTD.VN - Thành phố giàu nhất cả nước mà có tới hơn 10.000 cán bộ phường, xã thu nhập dưới chuẩn nghèo, chưa tới 2 triệu đồng/tháng, ông có tin nổi không?

- Tin chứ, nhưng không hiểu họ sống bằng gì? Chắc không phải bằng nước và không khí.

- Vậy thì ông cũng tin cán bộ giảng dạy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có học vị Tiến sĩ từ nước ngoài về hưởng lương 3 triệu đồng/tháng vẫn đủ sống chứ?

- “Có thực mới vực được đạo”, lương không đủ nuôi thân thì đương nhiên người ta phải xoay xở đủ kiểu thôi.

- Suốt cả chục năm nay, tôi thường nghe mãi câu “lương tối thiểu không đủ sống tối thiểu”. Mới đây lương tối thiểu tăng hơn hai trăm nghìn đồng, chả hiểu cuộc sống có “tươi” lên được tí gì không?

- Ông ơi, “một miếng khi đói”, cãi nhau nảy lửa mới có được hai trăm bạc đấy. Thôi thì người lao động cứ chịu khó buộc mồm, thắt dạ dày mà leo lên thang lương cho đến khi đủ sống tối thiểu.

- Đành thế, nhưng trong khi người lao động chưa đủ lương sống tối thiểu thì một công ty dầu khí của Nhà nước lại có quỹ đen hơn 80 tỷ đồng, chi 200 triệu để tiếp khách, 300 triệu mua bộ đồ đánh golf, hãi nhất là hơn nửa tỷ cho sinh nhật bố sếp.

- Như thế là sống “tối đa” bằng tiền mồ hôi, nước mắt của những người sống tối thiểu, đúng không ông?