Tình trạng sinh con ngoài ý muốn (1)

Sống “thoáng” hay buông thả?

ANTĐ - Với quan điểm sống thoáng, không ít cô gái đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh oái ăm: Mang thai ngoài ý muốn nhưng không thể lập gia đình, không có điều kiện nuôi con... Trong lúc bí bách, một số cô đã chọn cho mình cách “giải quyết”: Đăng tin rao cho con trên mạng trong khi đang mang thai.

Rao vặt cho con ngay khi đang mang thai kiểu này không phải là hiếm trên internet


Hậu quả của lối sống ích kỷ

“Tôi mang thai được 7 tháng rưỡi cần cho bé. Nếu gia đình nào muốn cưu mang bé thì liên hệ với tôi theo số 0904…”… Việc xuất hiện những thông tin như thế này trên mạng đã khiến không ít người “sốc”. Đã có khá nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề này với thái độ trái ngược nhau. “Nếu bạn thật sự không thể nuôi bé nhưng vẫn mong muốn con mình trưởng thành, được học hành ăn uống đầy đủ, được yêu thương thì hãy liên hệ với tôi theo địa chỉ phamthikim…@yahoo.com. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc bé như con ruột” - nick phamthikim…@yahoo.com chia sẻ. Có người bày tỏ sự cảm thông, thương xót cho số phận của 2 mẹ con: “Mong cho bé sớm có người nhận nuôi và yêu thương. Dù sao việc cho con đi cũng tốt hơn nhiều so với việc sinh xong rồi vứt hoặc giết con”. Một người khác bình luận: “Không người mẹ nào muốn vứt bỏ con mình, mỗi người có một hoàn cảnh, một lý do và quyết định. Hãy để bé được sống và lớn lên với những người có điều kiện tốt hơn”.

Ngoài những ý kiến cảm thông, không ít thành viên thể hiện sự bất bình, trách móc người mẹ: “Đọc những dòng này mà cảm thấy xót xa cho đứa trẻ quá. Sao lại có người có thể bỏ con như thế. Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, người mẹ cũng nên nuôi dưỡng con mình”. Một thành viên khác viết: “Tôi biết bạn còn có tương lai phía trước, nhưng mang thai, sinh con ra, được thấy con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc của mọi người mẹ, chỉ có những người phụ nữ không có lương tâm mới rũ bỏ máu mủ của mình. Nếu bạn không chấp nhận con thì sao không “giải quyết” từ 1-2 tháng mà để đến bây giờ. Bạn nên nói thật với gia đình để nhận được sự giúp đỡ. Đừng bỏ rơi con. Đừng để hận thù chất chứa trong lòng”…

Còn với trường hợp đăng tin: “Tôi là sinh viên, đang mang thai được 6 tháng, sinh con vào đầu năm sau, cần tìm gia đình mới cho con” cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nick hoahuongduong bức xúc: “Nạo phá thai, cho con, vứt con... là hậu quả của lối sống buông thả, thiếu suy nghĩ và ích kỷ. Vì tương lai, những bà mẹ trẻ phải cho đi đứa con của mình, nhưng còn đứa bé liệu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn?! Những bà mẹ trẻ này khi cho con đi họ sẽ phải đối mặt với “bản án của lương tâm” suốt đời. Đây là câu chuyện dài chưa có hồi kết của các bạn trẻ nếu chỉ biết sống mà không nghĩ tới hậu quả cũng như tìm cách bảo vệ mình”. Nick van.anh.do cũng trách móc: “Bạn còn có tương lai phía trước, nhưng sao bạn học cao mà bạn lại nỡ đối xử với đứa con chưa ra đời như vậy. Sau này khi con bạn biết nó là đứa trẻ bị bỏ rơi thì nó sẽ hận bạn. Đừng vì sĩ diện mà bỏ đi máu mủ của mình, sau này bạn sẽ phải hối hận”. Michelle’s Mom bày tỏ sự cảm thông: “Mỗi người một hoàn cảnh, có ở trong cuộc mới thấu hiểu hết nỗi lòng của mỗi người mẹ. Mong là em bé sẽ ra đời bình an, khỏe mạnh, sẽ gặp được một gia đình thật tốt và thương yêu bé. Vì cũng có rất nhiều người mẹ không có khả năng làm mẹ đang rất muốn tìm một đứa con nuôi”. Chipyeu1610 thì xót xa: “Thương cho bé quá. Mình cũng đang mang thai 7 tháng và cảm thấy xót xa cho 2 mẹ con bạn. Nhưng dù sao cũng là quyết định của bạn. Hy vọng 2 mẹ con bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống. Mong bé sinh ra khỏe mạnh, được sống trong tình yêu thương gia đình”!!!

Bao người mẹ khát khao, mong ước có được một đứa con

Hầu hết do thiếu hiểu biết

Cũng qua một diễn đàn trên mạng, chúng tôi làm quen với N.T.T  - người đã rao cho con trên mạng khi đang mang bầu. T tâm sự: “Em quê ở Thanh Hóa, nhà nghèo lại đông em. Do vậy, em phải nghỉ học sớm, ra Hà Nội đi làm giúp việc nhà để đỡ đần thêm cho bố mẹ. Trong thời gian làm việc, em quen và yêu một anh quê ở Bắc Giang - là nhân viên tiếp thị. Khi biết em có thai, anh ấy nói về quê ít hôm để thu xếp lo cưới xin rồi lặn mất tăm đã 3 tháng rồi. Cái thai đã được hơn 7 tháng, em không có mặt mũi nào để về quê sinh con, còn nếu ở lại Hà Nội thì em không đủ khả năng để nuôi mình, nói gì đến chăm sóc cho con. Nếu ở với em, con em sẽ khổ suốt đời. Dù biết cho con đi là nhẫn tâm, là có tội nhưng thà như thế để cháu có điều kiện sống tốt còn hơn là ở với mẹ. Em chỉ cần gia đình nhận nuôi bé bố trí cho em có chỗ ăn ở tới khi sinh và chi phí lúc sinh nở, ngoài ra không có thêm điều kiện gì khác”.

Về hiện tượng đau lòng trên, Tiến sỹ - bác sỹ tâm lý Hoàng Cẩm Tú cho rằng: “Trong quá trình làm tư vấn tôi đã gặp không ít cô gái trẻ, chủ yếu là sinh viên và nữ công nhân mang thai ngoài ý muốn, đến khi thai quá to không thể bỏ, hay không muốn bỏ nhưng lại chẳng thể nuôi con. Một số cô muốn giữ con lại nhưng tới khi sắp sinh lại không thể vượt qua trở ngại về kinh tế, điều tiếng... Điều đáng nói là, hiểu biết của các em về sức khỏe sinh sản, tình dục, cách tránh thai rất kém. Có những em thai tới 4-5 tháng mới biết, nhiều bạn gái nạo thai tới 4-5 lần mà vẫn không biết sử dụng biện pháp phòng tránh... Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện nay, giới trẻ có vẻ thoáng hơn trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng chưa hiểu biết đầy đủ về tình dục an toàn. Nhiều người không phá thai được thì phải sinh con ngoài ý muốn. Khi rao cho con, các cô gái trẻ không lường hết được những hệ lụy như con có thể rơi vào các đường dây buôn bán trẻ em, không được chăm sóc, nuôi dạy chu đáo, không được học hành tới nơi tới chốn. Mặt khác, bản thân những người mẹ này sau một thời gian muốn tìm lại con rất khó khăn bởi không biết con mình đang ở đâu. Và điều quan trọng nhất là nỗi đau khi phải xa con sẽ khiến những người mẹ này day dứt, dằn vặt lương tâm và có thể bị khủng hoảng tâm lý trong suốt cả quãng đời còn lại”…


(Còn nữa)