Sống sót thần kì sau khi bị bỏng 96% cơ thể

ANTĐ - Một cô gái ở xứ Wales đã sống sót thần kì sau khi gặp tai nạn và bị bỏng tới 96%.

Cartin Pugh, 20 tuổi, đã bị hôn mê 3 tháng liền sau khi được cứu sống khỏi đống đổ nát của một chiếc xe buýt gặp tai nạn ở dãy núi Alps, Pháp hồi tháng 4/2013. Cô bị bỏng đến 96% cơ thể chỉ còn sót lại phần da đầu và một phần của bàn chân không dính lửa.

Chi phí điều trị của cô Pugh đã lên đến 1,6 triệu USD

Cô Pugh trước khi gặp tai nạn

Cô đã phải trải qua 200 phẫu thuật lớn nhỏ và sống nhờ sự hộ trợ của máy móc chuyên dụng trong 90 ngày. Các bác sĩ cho biết tỉ lệ sống sót chỉ là 1/1.000.

Nói chuyện với tờ Mirror, cô cho biết: “Điều này thực sự tồi tệ. Tôi thức dậy sau 3 tháng hôn mê mà không hề hay biết tôi đang ở đâu hay điều gì đã xảy ra”.

Gia đình luôn bên cạnh cô

Cùng với cô Pugh, hai người Anh khác cũng trong tình trạng nguy kịch và 23 trong tổng số 52 hành khách trên chiếc xe bị thương sau vụ tai nạn. Cô Pugh nhớ mang máng nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do phanh xe bị dứt khi đi đến hẻm núi.

Chi phí điều trị cho cô lên đến 1,6 triệu USD. Cô đã được ghép da lấy từ mẹ và em trai cũng như da nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

Hiện tại, sức khoẻ của Pugh đang gần hồi phục tốt, cô vẫn hi vọng có thể quay trở lại trường đại học và trở thành giáo viên sau đó. Trong quá trình phục hồi, Pugh sẽ phải học cách đi bộ trở lại cũng như các kĩ năng hàng ngay như nấu nướng và tắm giặt.