Thu vén cho mình, kệ của chung

ANTD.VN - Nghe chuyện xe đạp lọc nước lắp ở ven hồ mới được mấy ngày mà đã bị tháo mất pê-đan, tôi thấy buồn ghê gớm.

- Chắc lại mấy người nghiện hút tháo đi mang bán đồng nát đấy mà.

- Tôi không nghĩ thế, nếu là những người đấy thì đã tháo cả hai bên, đằng này chỉ mất một. Kiểu như ai đó thiếu nên tháo về nhà dùng ấy.

- Thế thì ý thức kém quá. Nói lại nhớ ra sân chơi tập thể nhà mình từng có đủ xích đu, vòng quay, cầu trượt cho các cháu, nhưng không được nổi một năm đã long hết ốc, cái què cái cụt, cuối cùng ra hàng sắt vụn.

- Nhiều người của nhà mình thì giữ khư khư, nhưng ra đến nơi công cộng là dùng như phá. Cái đu quay chỉ tải được các cháu mươi mười lăm tuổi, mà người lớn nặng gần tạ cứ trèo lên thì mấy nỗi.

- Cũng không chỉ vì nguyên nhân đó đâu bác ạ. Có người còn chẳng bao giờ đưa con đưa cháu ra sân chơi nhưng đêm đến lại lặng thầm ra ngồi đu quay ấy.

- Thế là thế nào, ai lại kỳ quặc thế?

- Thì mấy ông bà lấn chiếm sân để bán nước, trông xe chứ ai, chơi thật lực cho nhanh hỏng, còn có chỗ để mà lấn tiếp. 

- Ra vậy. Nghĩa là hành vi phá hoại không chỉ xuất phát từ ý thức kém, mà chính là vì mối lợi riêng. Ai cũng thu thu vén vén về cho mình, nên tài sản chung lớn mất mát lớn, bé mất mát bé. Rõ thật buồn.