Mùa Noel trong tôi!

ANTD.VN - Tôi có nhiều kỷ niệm với những mùa Noel ở Hà Nội. Khi sáng sớm nhìn những mái nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong sương mờ của những ngày đông rét mướt, lòng lại nhắc nhớ về những kỷ niệm đã qua.

Mùa Noel trong tôi! ảnh 1Nhà thờ Phùng Khoang là nơi có tương quan hài hòa giữa nhà xứ, nhà phòng với cảnh quan chung của ngôi đình, chùa Phùng Khoang và vườn cây quả

Nhà thờ ở ngôi làng ven đô

Hồi còn là sinh viên đại học ở Thanh Xuân, Nhà thờ Phùng Khoang là nơi tôi rất thích ghé thăm. Vì thư viện những trường đại học khi đó đều nhỏ hẹp và lúc nào cũng đông nghịt người. Tôi thích cầm sách ra ngôi nhà thờ nằm giữa một vùng ngoại ô yên ả để học bài. Khi ấy làng Phùng Khoang chưa nhộn nhịp, đông đúc như bây giờ, nó vẫn giữ được những nét đặc trưng của một ngôi làng ven đô với những hồ ao, những dãy nhà thấp bé và điểm nhấn rất tinh tế là nóc nhà thờ nhô cao hẳn lên so với những ngôi nhà xung quanh.

Nhà thờ Phùng Khoang xây dựng năm 1910 thế kỷ trước, chưa phải là cổ nhất so với những nhà thờ khác ở Hà Nội nhưng cho một cảm giác yên bình, tĩnh lặng của không gian trang nghiêm giữa một vùng văn hóa ngoại thành lâu đời. Gần nhà thờ có những hồ nước lớn trồng cây xung quanh, những ghế đá có thể ngồi hóng mát và học bài. Không phải chỉ có tôi mà rất nhiều sinh viên khi ấy trọ học trong làng Phùng Khoang thường chọn trong khuôn viên nhà thờ để ôn bài hoặc đi dạo những khi rảnh rỗi.

Khi chiều lắng xuống, tiếng chuông nhà thờ vang lên thứ thanh âm bàng bạc, yên bình tỏa ra khắp vùng. Nhà thờ không lớn lắm, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, nhìn xa nhìn gần đều thấy sự tĩnh lặng thâm nghiêm của một chốn tôn giáo. Đặc biệt thời đó, khi những nhà cao tầng còn hiếm, mỗi chiều muộn, ánh mặt trời đỏ rực hắt lên mái nhà thờ và đổ bóng xuống mặt nước, luôn tạo ra một hình ảnh vừa kỳ vĩ, sống động, trang nghiêm.

Mùa Noel trong tôi! ảnh 2Hội chợ Giáng sinh ở nhà thờ Cửa Bắc

Noel là một dịp tuyệt vời để đi chơi 

Mùa Giáng sinh, chúng tôi đi chơi suốt đêm. Không cần phải người theo Thiên chúa mà bất cứ ai, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên, Noel là một dịp tuyệt vời để đi chơi. Đi để hòa vào dòng người kéo đến nhà thờ, đi để nghe tiếng chuông rền vang báo hiệu thời khắc Chúa ra đời. Không khí đêm Noel không còn của riêng tôn giáo nữa, nó đã thành một ngày hội để mọi người đi chơi, gặp mặt, là cơ hội để hiểu thêm về tín ngưỡng, hòa hợp và chung vui.

Tuy là nhà thờ nhỏ ở ngoại ô nhưng những dịp Giáng sinh, nhà thờ Phùng Khoang cũng đông nghịt người, có lẽ cũng một phần là do trong làng có rất đông sinh viên ở trọ học. Làng Phùng Khoang khi ấy được biết đến như một ngôi làng của sinh viên vì xung quanh rất nhiều trường đại học đóng quanh đó. Những đêm Giáng sinh vui vẻ, lũ sinh viên chúng tôi rủ nhau đi chơi từ sớm và đến tận khuya mới trở về nhà.

Mùa Noel trong tôi! ảnh 3Nhà văn Uông Triều

Vừa đi, vừa hò reo, vừa ngắm cảnh

Chơi ở một nhà thờ gần chưa đã, có năm chúng tôi rủ nhau đi bộ lên tận Nhà thờ Lớn trong đêm Giáng sinh. Từ Thanh Xuân đi bộ lên tận Bờ Hồ, ra Nhà thờ Lớn là một quãng đường không ngắn. Nhưng chúng tôi cứ đi, vừa đi, vừa hò reo, vừa ngắm cảnh hai bên đường.

Nhà thờ Lớn thì khỏi phải nói, là nơi đông vui và nhộn nhịp bậc nhất trong đêm Giáng sinh, cũng là một trong những nhà thờ cổ nhất của Hà Nội được khánh thành từ năm 1887. Nhà thờ được trang trí rất nhiều màu sắc, nhìn từ xa đã thấy lung linh kỳ ảo. Lại nằm trên một vị trí đắc địa, ngay sát hồ Gươm và bản thân nhà thờ cũng chứa đựng một lịch sử đặc biệt, kiến trúc nổi bật nên đứng ngắm từ xa đã thấy thú vị rồi.

Nói như thế vì đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Lớn rất đông người, không phải ai cũng  được lắng nghe tiếng chuông vang vọng, ngắm những ánh đèn nhiều màu sắc và hòa mình vào một không khí hội hè vui vẻ. Điều đặc biệt là càng ngày càng có nhiều người nước ngoài đón Giáng sinh và đón năm mới ở Việt Nam, và Nhà thờ Lớn là địa điểm được nhiều người chọn cho thời khắc quan trọng bậc nhất của Thiên chúa giáo.

Mái nhà thờ vươn cao trong ánh sáng của màn đêm màu bạc. Ai có từng biết rằng Nhà thờ Lớn từng là công trình kiến trúc cao nhất của Hà Nội một thời, sánh ngang với Cột cờ Hà Nội trong một thời gian dài. Màu sắc thâm nghiêm, cổ kính, dáng dấp của Nhà thờ Lớn  tương tự Nhà thờ Đức Bà Paris của nước Pháp và tạo một ấn tượng mạnh và khó quên với những ai ghé qua nơi này.

Mùa Noel trong tôi! ảnh 4Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm lung linh sắc màu trong dịp Giáng sinh

Tưng bừng, đầm ấm dưới tán cây cổ thụ

Gần cơ quan tôi làm việc là Nhà thờ Cửa Bắc - 1 trong 2 nhà thờ lớn nhất của Hà Nội, sau Nhà thờ Lớn. Trái với màu tông trầm của Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc có màu sơn vàng rực rỡ nên từ xa đã nhìn thấy mảng màu bắt mắt. Nhà thờ nằm trên con phố lãng mạn bậc nhất của Hà Nội, phố Phan Đình Phùng nên cũng là địa điểm được nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.

Phố Phan Đình Phùng lừng danh bởi nhiều cây xanh và biệt thự. Nhà thờ Cửa Bắc được hoàn thành năm 1932, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard, người thiết kế nhiều công trình quan trọng khác như Đại học Dược Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia… Điều đặc biệt của Nhà thờ Cửa Bắc là kiến trúc mang sự pha trộn giữa phong cách Á Đông và châu Âu cổ điển. Tôi thường ngồi trên ghế đá trong khuôn viên nhà thờ ngắm những bức tường vàng đặc trưng của kiến trúc một thời, ngắm dòng người đi lại trên phố, những mảng lá sấu rơi tạo thành một dải vàng tươi trên phố mà thấy lòng nhẹ nhõm, yên bình.

Ra phố Phan Đình Phùng bao giờ cũng thấy những thiếu nữ đẹp nhất của Hà Nội. Vì trường Phan Đình Phùng gần đó nổi tiếng vì có nhiều nữ sinh đẹp cùng rất đông các bạn trẻ ở Hà Nội và các nơi khác đến đây chụp ảnh hàng ngày. Phố rộng, những hàng sấu cổ thụ, mái nhà thờ vươn cao với màu vàng cổ điển là những gam màu rất bắt mắt trong một bức tranh đặc trưng của Hà Nội.

Vào đêm Noel, Nhà thờ Cửa Bắc không quá nhộn nhịp và tấp nập như Nhà thờ Lớn nhưng cũng đủ sự đông vui của sự đầm ấm, tưng bừng. Nếu muốn chọn một nơi yên bình, không quá đông đúc có thể dạo chơi ở đây vào đêm Giáng sinh. Cái cảm giác được nắm tay một ai đó, đi dưới những tán cây cổ thụ và lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong một đêm Giáng sinh se lạnh luôn là những khoảnh khắc rất đáng nhớ