"Chém" thì giỏi, làm thì chẳng được việc gì

ANTD.VN - Này, sao tôi không thấy ông đọc báo bao giờ mà vẫn nắm được  mọi thông tin thế nhỉ?

- Có gì đâu, tôi không đọc thì đã có người khác đọc thay.

- Thế là thế nào? Ông trả tiền cho dịch vụ tổng hợp thông tin báo chí ấy hả?

- Làm gì mà phải tốn tiền vô ích thế. Sáng nào ăn xong bát phở, ra ngồi uống cà phê mà chẳng bị tra tấn bởi đủ mọi thông tin trên trời dưới bể, từ giáo dục đến y tế, từ thể thao đến văn xã, trong nước hay quốc tế.

- “Thông tấn xã vỉa hè”, liệu có đáng tin không?

- Ông đừng coi thường. Quán đấy tập hợp đủ các thành phần, phủ sóng hết chuyện “con cá lá rau”, từ việc cửa khẩu Lạng Sơn thu giữ bao nhiêu tấn cà rốt Trung Quốc, cướp giật giữa ban ngày ở TP.HCM, đến tận vụ bắt mấy cô đứng đường ở Cần Thơ…. Cần biết hôm nay có thông tin mới gì ở phường A, tổ dân phố X, ra hỏi các ông ấy là biết hết.

- Có được những thị dân quan tâm sát sao đến tình hình đất nước, tình hình thành phố như vậy thì tốt quá.

- Tốt gì mà tốt. “Chém” thì giỏi, nhưng có làm được việc gì đâu, vào cơ quan ngồi là ngáp vặt, không thì chạy lăng xăng, giao cho làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn. Một ngày dành đến nửa thời gian để “lang thang trên mạng”, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ ra cái gì nữa. 

- Ừ nhỉ, giữa một rừng thông tin, mình phải sàng lọc, không phải cái gì cũng cho vào tai.