Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

Sống mãi những tình cảm tốt đẹp

ANTĐ - Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, ngày 17-4, các đoàn công tác của CATP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam, phối hợp cùng CATP Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên một số thân nhân gia đình liệt sỹ Công an Hà Nội hy sinh tại chiến trường Quảng Nam- Đà Nẵng.

Đoàn công tác CATP Đà Nẵng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc CATP Đà Nẵng dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Phạm Đình Long (hy sinh năm 1970) ở phường Phương Mai, quận Đống Đa; và liệt sỹ Vũ Văn Phan (hy sinh năm 1969) ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm phục trước tinh thần chiến đấu quên mình vì Tổ quốc của các liệt sỹ. Ân cần thăm hỏi, chúc sức khoẻ bà Phạm Thị Tú Liên – vợ liệt sỹ Phạm Đình Long, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, CATP Đà Nẵng luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất về phương tiện, chỗ ăn nghỉ đối với thân nhân liệt sỹ Phạm Đình Long khi vào Đà Nẵng, Quảng Nam thăm viếng phần mộ liệt sỹ.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ tay Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn và đại diện CATP Hà Nội, bà Phan Kim Liên (vợ liệt sỹ Vũ Văn Phan), một cán bộ Công an Hà Nội đã nghỉ hưu, xúc động cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo CATP Hà Nội, CATP Đà Nẵng. “Những tình cảm tốt đẹp này sẽ sống mãi”, bà Phan Kim Liên bày tỏ và hứa tiếp tục phát huy truyền thống gia đình liệt sỹ gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội giúp ích cho cộng đồng…

Sống mãi những tình cảm tốt đẹp ảnh 1

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội thăm hỏi thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo và thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Hỷ

Dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo (ở quận Long Biên) và liệt sỹ Nguyễn Đình Hỷ (ở huyện Đông Anh).

Thăm hỏi động viên gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, người bạn đời của liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, đoàn công tác đã dâng hương để tri ân những người đã anh dũng hy sinh giành độc lập cho Tổ quốc.  Bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Chồng tôi hy sinh là mất mát lớn đối với gia đình, nhưng đó là sự hy sinh đầy tự hào. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã đến thăm, động viên gia đình tôi”. 

Sống mãi những tình cảm tốt đẹp ảnh 2

Tới thăm thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Hỷ, đoàn công tác đã rất xúc động khi được nghe câu chuyện về hành trình tìm mộ cha của anh Nguyễn Đình Thanh - con trai của liệt sỹ Hỷ. Trong một trưa hè cách đây 3 năm, qua thông tin tìm kiếm, một cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã biết tin và xác định được nơi chôn hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Đình Hỷ. Nắm bắt được thông tin trên, CATP Hà Nội đã liên lạc với gia đình anh Thanh và đầu năm 2010, đã cùng gia đình quy tập hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Hỷ về nghĩa trang quê nhà tại Đông Anh. “Mỗi khi đất nước kỷ niệm ngày thống nhất, ngày thương binh, liệt sỹ và Tết cổ truyền dân tộc, gia đình tôi đều được CATP Hà Nội thăm hỏi động viên. Hôm nay, được Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam dành tình cảm đến thăm hỏi gia đình, chúng tôi không biết nói gì hơn lời cảm ơn chân thành nhất”- anh Thanh bộc bạch.