Sống cho những ước mơ

(ANTĐ) - Lân “ốc” - biệt danh ấy được bạn bè đặt cho Triệu Lưu Hoàng Lân bởi đôi mắt to, ấn tượng nổi bật trên khuôn mặt đầy cá tính của một rocker. Không chỉ hát nhạc rock mà Lân “ốc” còn là tác giả của những bản nhạc rock khi thì say đắm lúc lại nhẹ nhàng như một bản tình ca, khi lại bốc lửa mạnh mẽ, cuốn hút người nghe. Từng là VĐV bóng bàn Paragames, Triệu Lưu Hoàng Lân thừa nhận sẽ trở thành một con ốc chỉ biết thu mình trong vỏ bọc của gia đình nếu một ngày không được đến với rock.

Sống cho những ước mơ

(ANTĐ) - Lân “ốc” - biệt danh ấy được bạn bè đặt cho Triệu Lưu Hoàng Lân bởi đôi mắt to, ấn tượng nổi bật trên khuôn mặt đầy cá tính của một rocker. Không chỉ hát nhạc rock mà Lân “ốc” còn là tác giả của những bản nhạc rock khi thì say đắm lúc lại nhẹ nhàng như một bản tình ca, khi lại bốc lửa mạnh mẽ, cuốn hút người nghe. Từng là VĐV bóng bàn Paragames, Triệu Lưu Hoàng Lân thừa nhận sẽ trở thành một con ốc chỉ biết thu mình trong vỏ bọc của gia đình nếu một ngày không được đến với rock.

“Con thích thì đi mà làm”

Trong ký ức của mình, Triệu Lưu Hoàng Lân vẫn nhớ như in cái ngày khắc nghiệt biết mình không còn khả năng đi lại sau một thời gian dài bị ốm. Và nó đã khắc sâu trong trí nhớ của anh khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài của mẹ trên gương mặt héo hon. Và những ngày tháng dài đằng đẵng tiếp theo, Lân lại phải chứng kiến sự xót xa khi lần lượt gia tài của gia đình đội nón ra đi để lấy tiền chữa cho đôi chân của mình.

Nhìn bố mẹ vất vả Hoàng Lân càng thương bố mẹ bao nhiêu lại thấy tủi thân bấy nhiêu. Cuối cùng sau bao vất vả chạy ngược chạy xuôi cứu chữa cho con, Lân bắt đầu có thể đi lại tuy rằng không thật sự nhanh nhẹn như người bình thường.

Khi đến với rock, đầu tiên chỉ là những ca khúc biểu diễn cùng bạn bè ở trường phổ thông, Lân đã tìm thấy ở rock sự mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho một con người yếu đuối và mặc cảm như anh, giúp anh tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng, khi Triệu Lưu Hoàng Lân quyết định đi theo con đường rock, anh không nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Bố mẹ của Hoàng Lân đều là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả của người làm nghề này. Nhưng Lân vẫn theo đuổi đam mê của mình. Câu nói “Con thích thì con đi mà làm” đồng nghĩa với việc anh sẽ không nhận được sự chu cấp nào từ phía gia đình để đến với rock.

Những buổi biểu diễn rock với tiền bồi dưỡng ít ỏi đã khiến cho anh nhiều lúc phải đấu tranh tư tưởng. Và có thời gian, anh bỏ rock để trở thành một VĐV bóng bàn trong đội tuyển Paragames quốc gia. Nhưng tình yêu rock cháy bỏng vẫn âm ỉ cháy. Để rồi một thời gian sau, anh quay trở về với những bản nhạc rock mà anh đam mê và cũng khổ đau với nó.

Hoàng Lân đã thành lập một ban nhạc của riêng mình với cái tên “Red cross” và đã đổi tên thành “The sand”. Ban nhạc gặt hái được nhiều thành công, ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng giải nhất HSSV 2003, giải nhất “Hát cho niềm đam mê” ban nhạc được nhiều người yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Airport’08..

“Rock mang lại cho tôi tất cả”

Những bản nhạc do Triệu Lưu Hoàng Lân sáng tác mang nhiều sắc thái khác nhau. Rất bốc lửa đấy nhưng lại dịu êm, lắng đọng trong những thanh âm ồn ào của rock như: Cơn mưa lạnh, Cây và gió, Ngày mai…Và người ta có cảm nhận đó là những day dứt trong tình cảm, lắng sâu trong tâm hồn người nhạc sỹ trẻ này. Hoàng Lân đã cóp nhặt những câu chuyện của bạn bè  rồi hóa thân vào nhân vật để cảm xúc trào dâng và những nốt nhạc đã hiện lên trên trang giấy.

Sau một chặng đường đi qua, Hoàng Lân đã dần lấy lại lòng tin đối với những người thân. Đến bây giờ khi ngồi nói chuyện với tôi về rock, anh vẫn cho rằng mình đã may mắn vì âm nhạc mang đến cho cho anh nghị lực sống và sự mạnh mẽ. Giờ đây anh đã hoàn toàn độc lập trong cuộc sống của mình.

Anh đã có 1 ban nhạc nổi tiếng và rock khiến anh mất đi cảm giác lo lắng trước khó khăn. Những điều mà anh có được ngày hôm nay đều là do rock mang lại. Vào năm sau, anh sẽ cùng các thành viên trong ban nhạc của mình cho ra CD gồm một số ca khúc do anh sáng tác.

Triệu Lưu Hoàng Lân tâm sự: “Từ lâu lắm rồi, tôi không nghĩ mình là người kém may mắn, hay không bằng những người khác. Cuộc sống luôn tươi đẹp, và tôi nghĩ rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hãy không ngừng cố gắng để vươn tới thành công, hãy sống cho những ước mơ và mục đích của chính mình”.

Phạm Thu Hương