Số phận những cô gái kiếm sống bằng "vốn tự có" (1):

"Sơn nữ" trở thành gái bán dâm từ bi kịch gia đình

ANTĐ - Ai cũng bảo “Đừng nghe gái bán dâm kể chuyện”, nhưng tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái này. Không hẳn đó là một sự cảm thông, mà có lẽ là tình thương…

Chiều hôm ấy, tôi có mặt tại Đội Chống tệ nạn xã hội – Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội. Trước mặt tôi là những cô gái còn rất trẻ và cả những người phụ nữ đã có tuổi. Ánh mắt họ sợ sệt khi tay tôi lăm lăm máy ảnh... Họ xõa tóc, che gần kín mặt và mắt đỏ hoe, phần nhiều có lẽ vì sợ hãi và xấu hổ...

Gái mại dâm cúi mặt, vì không muốn người thân, bạn bè nhận ra thân phận của mình


Tôi thử trò chuyện với họ, nhưng tất cả chỉ trả lời qua loa, hoặc có khi là lảng tránh...

Tôi đành tiếp cận thông tin từ hồ sơ về những cô gái bị bắt chiều hôm đó. Mỗi người mỗi số phận, mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng tôi gần như bị hút vào câu chuyện của một cô gái tên Hoàng Thị H (SN 1993), trú tại Lục Yên – Yên Bái.

Mỗi người trong số gái bán dâm này có một số phận khác nhau


Khi tôi hỏi các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội thì được biết, cô gái này đã có “thâm niên” gần 2 năm làm gái bán dâm. H thường xuyên chụp ảnh sex ở mọi tư thế “khoe hàng” đẹp nhất để tung lên mạng với nickname “gaigoinhangheo” (Gái gọi nhà nghèo) và lộ liễu để lại số điện thoại liên lạc cùng giá tiền 300.000 đồng cho một lượt “vui vẻ”.

Hoàng Thị H (phải) với nickname gaigoinhangheo


H bị bắt tại nhà nghỉ Sao Mai, số 2/97, đường Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, khi đang bán dâm cho khách.

Tôi đề nghị gặp riêng H để trò chuyện và lắng nghe câu chuyện thấm đẫm nước mắt của cô gái đang ở tuổi đẹp nhất thời con gái.

Tuổi thơ đầy nước mắt…

Hoàng Thị H vừa khóc vừa kể: “Nhà em có ba chị em. Chị gái em hơn em ba tuổi, dưới em còn một cậu em trai nữa chị ạ! Từ năm em 3 tuổi, đã luôn phải chứng kiến những lần bố mẹ cãi nhau... Mỗi lần như thế chị em em lại ôm chặt lấy nhau mà khóc. Dù khi ấy em còn nhỏ nhưng nó ám ảnh đến nỗi giờ nhắm mắt em cũng có thể tưởng tượng ra...”

"Sơn nữ" trở thành gái bán dâm từ bi kịch gia đình ảnh 4
Một gái mại dâm vì nghiện game audition mà trở thành gái bán dâm


Năm 1998, H tròn 5 tuổi thì bố mẹ H bỏ nhau. Nói là bỏ nhau nhưng thực tình là mẹ H bỏ nhà đi, chạy trốn những trận đòn thập tử nhất sinh của bố H. Lúc ấy em trai H cũng đã được 3 tuổi.

“Bố không nuôi em với chị, nên hai chị em về sống với bà ngoại. Còn em trai em thì bố bắt về ở với ông nội. Em thương nó lắm, vì từ ngày sống với bố và ông, nó cũng toàn bị đánh thôi chị ạ...”, H vừa kể vừa khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cùng nỗi đau của một tuổi thơ đầy những lời thóa mạ của cha mẹ, những trận cãi vã và những vệt thâm tím trên thân thể người mẹ - người đàn bà khốn khổ.

Mẹ bỏ nhà đi, bố xua đuổi, hai chị em H chỉ còn biết bấu víu vào người bà lúc ấy vẫn còn chút sức vóc và sống nhờ vào nương sắn, rẫy khoai của bà.

Một lần nữa chứng kiến nỗi đau của mẹ

Năm 2003, khi H đang học lớp 4 thì mẹ về và đón hai chị em H xuống ở cùng tại Tân Hương – Yên Bái. “Mẹ em lấy chồng ở đây. Nhưng dượng nghiện ma túy nên thường về nhà vòi tiền mẹ. Mẹ không có tiền đưa, dượng lại đánh đập, chửi bới ba mẹ con em...” - H kể tiếp.

Một năm sau ngày H và chị gái về ở với mẹ, ba mẹ con ôm nhau rời khỏi căn nhà của người đàn ông nghiện ngập và thuê nhà sống tạm. Không học hành, không công ăn việc làm nên mẹ H cũng chỉ biết đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền. Bản thân H và chị gái cũng phải bỏ học. Theo lời H kể, để có tiền ăn, hai chị em H phải đi làm cỏ ngô thuê cho người ta, tiền công là 20.000 đồng/ngày.

H đau đớn khi nghĩ về gia đình và những gì đã trải qua


“Dù khó khăn, vất vả nhưng có mẹ có con, nên chúng em cũng cảm thấy vui hơn”. Nụ cười hiếm hoi chợt hiện trên môi cô gái mảnh mai, rồi vụt tắt khi nghĩ về cậu em trai: “Em chỉ thương em trai em thôi. Nó tốt nghiệp cấp 3 rồi, bây giờ đang đi làm nhưng mà vẫn hay bị bố chửi đánh. Tháng vừa rồi em cũng mới mua cho nó được một chiếc điện thoại di động, để tiện liên lạc với chị...”

Chị gái H (SN 1990), nhờ có tiền H gửi về, nên cũng mở được một cái quán nho nhỏ để bán hàng nuôi mẹ. H kể: “Chị em có người yêu nhưng nhà người ta chê gia đình em nghèo khổ, bố mẹ thì như thế, nên nhất quyết không cho anh chị ấy cưới nhau, dù lúc ấy chị em đang mang thai. Giờ cháu em đã được gần 1 tuổi rồi chị ạ!”

Những câu chuyện thi thoảng đứt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào khi nghĩ về gia đình. H đưa tay lên lau nước mắt và bảo: “Em sợ mẹ biết em đi bán dâm lắm. Vì lần nào mẹ hỏi em cũng chỉ nói là đi học trang điểm rồi đi làm thuê cho người ta thôi”.

Ai cũng bảo “Đừng nghe gái bán dâm kể chuyện”, nhưng tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái này. Không hẳn đó là một sự cảm thông, mà có lẽ là tình thương… Cô gái ấy còn quá trẻ để bước chân vào một cuộc sống đầy cám dỗ, nhưng dòng đời xô đẩy và trước sức mạnh của đồng tiền, khó ai có thể cưỡng nổi nó…

(Còn tiếp)