Sơn nữ “tỉnh đòn”, bọn buôn người sa lưới

ANTĐ - Thống nhất giá bán mỗi cô gái 8 triệu đồng cho dì ruột bên Trung Quốc, Tạ Đình Hoan (SN 1984, trú ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) nhanh chóng cùng đồng bọn đưa “hàng” lên biên giới. Vậy nhưng khi dừng chân tại Hà Nội, âm mưu của Hoan bại lộ.

Tạ Đình Hoan (hàng trên đứng giữa) cùng các đồng phạm tại tòa

Sáng qua (23-8), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Tạ Đình Hoan cùng đồng bọn phạm tội mua bán người, theo Điều 119-BLHS ra xét xử lưu động tại trụ sở TAND quận Hà Đông. Đồng phạm của Hoan là 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), Biện Thị Hương (SN 1983), Lê Thị Phương (SN 1984), trú ở xã Vụ Bổn và thị trấn An Phước cùng huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, riêng Lê Thị Hoa (SN 1969), trú tại xã Đồng Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh.

Nội dung vụ án thể hiện, Tạ Đình Hoan có người dì ruột tên Dung sinh sống tại Trung Quốc. Trong một lần về nhà đối tượng chơi vào cuối năm 2008, Dung đặt vấn đề với cháu tìm các cô gái trẻ đưa sang bên kia biên giới bán lấy tiền. Đến lúc túng bấn, Hoan nhớ lại những lời gạ gẫm của dì nên bàn kế hoạch “làm ăn” với Tuấn.

Đầu tháng 8-2011, Tuấn tìm gặp Hương để tiếp tục móc nối. Sau khi thỏa thuận giá bán mỗi cô gái là 8 triệu đồng và nhận trước 10 triệu đồng đi lại của Dung, Hương và Tuấn đã tìm đến Phương nhờ tìm giúp các thiếu nữ trẻ đẹp ra Hà Nội bán cà phê. Ngay tại thời điểm này, Hương trực tiếp làm quen, rồi dụ dỗ Nguyễn Thị M (SN 1987, trú ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và Bùi Thị X (SN 1981, trú ở Nông Cống, Thanh Hóa) cùng ra Thủ đô bán hàng với tiền lương hậu hĩnh.

Cũng với thủ đoạn “ngon ngọt” như vậy, Phương nhanh chóng đưa 2 cô gái nữa là Huỳnh Thị T (SN 1988) và Lê Thị Bích H (SN 1994), cùng trú ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho Hương quản lý. Đổi lại, Phương được Hương trả cho 1 triệu đồng tiền công “chăn dắt”. Có được 4 sơn nữ trong tay, Hương lập tức bảo Hoan tìm xe khách để cả bọn đưa các cô gái này ra Hà Nội, sau đó đưa lên Móng Cái, Quảng Ninh giao cho Hoa. Trên đường ra Thủ đô, do đã tiêu hết số tiền nhận “cọc” nên Hương gọi điện cho Dung đề nghị chuyển tiếp 5 triệu đồng nữa qua tài khoản. 

Chưa bao giờ đi xa, lại mệt mỏi và say xe ô tô, nhưng các nạn nhân vẫn lõm bõm nghe được những cuộc đàm thoại giữa Hoan cùng đồng bọn với đối tượng Dung. Sau khi vào tá túc ở một nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình, cả 4 cô gái đều vô cùng hoang mang vì nhận ra điểm đến mà Hương hứa hẹn không phải là Thủ đô, thay vào đó là những “nhà chứa” ở bên Trung Quốc. Ngay lập tức Huỳnh Thị T và Lê Thị Bích H gọi điện về cho Phương để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên trả lời điện thoại của 2 thiếu nữ, Phương chỉ nói: “Bảo chị Hương gọi điện cho chị”. Biết rõ mối nguy hiểm đang cận kề, lợi dụng sự sơ hở của Hoan và đồng bọn, các cô gái đã gọi điện đến CAH Từ Liêm… Sau khi âm mưu bán các cô gái ra nước ngoài làm “gái” bị ngăn chặn, bắt giữ, các đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Tạ Đình Hoan còn khai thêm, trước phi vụ này, đối tượng từng lừa bán 2 thiếu nữ khác quê ở Nghệ An và Quảng Bình cho dì ruột với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa xác định được danh tính, nhân thân của những nạn nhân này nên CQĐT quyết định tách rút tài liệu để xử lý sau. 

Tại phiên tòa, Tạ Đình Hoan cùng đồng bọn đều thành khẩn khai nhận lại toàn bộ quá trình phạm tội như nội dung bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội cáo buộc. Lý giải cho tội ác của mình, tất cả các bị cáo đều khai túng bấn nên mới làm liều. Giữ quyền công tố, đại diện VKS khẳng định mặc dù hậu quả của vụ án đã được ngăn chặn kịp thời, song hành vi của Hoan cùng đồng phạm là rất nguy hiểm đối với xã hội. Hành vi này không chỉ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân mà còn gây mất trật tự xã hội và làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực khác. Xác định việc truy tố các bị cáo ra trước tòa là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tạ Đình Hoan 10 năm tù giam về tội mua bán người. Với vai trò thấp hơn, Nguyễn Văn Tuấn, Biện Thị Hương cùng phải nhận 9 năm tù và từ 6 đến 8 năm tù là các mức án mà Lê Thị Phương, Lê Thị Hoa phải chấp hành.